ATLANTA, Georgia (NV) – Trong không gian ngập tràn sắc đỏ và trắng, lung linh dưới ánh đèn lồng truyền thống Việt Nam, điểm xuyết thêm những nét vàng son, hôm 25 Tháng Chín, Trung Tâm Người Cao Tuổi Đầu Tiên tại Georgia (First Senior Center – FSC) tổ chức lễ kỷ niệm tôn vinh tình yêu của 86 vợ chồng gốc Việt. Đài CBS News tường thuật sự kiện này.
Họ là những người gốc Việt đã gặp nhau khi tóc còn xanh, tuổi đời còn trẻ. Họ cùng nắm tay nhau đi qua chiến tranh, bị chia cách vì chính sách “học tập cải tạo” của “bên thắng cuộc”, rồi cùng nhau vượt qua đại dương trong hành trình sống chết đi tìm tự do, định cư tại vùng đất mới.

Trang mạng xã hội Facebook FSC đăng tải những hình ảnh của buổi lễ, với tên gọi “Lễ Kỷ Niệm Ngày Cưới Bên Nhau Trọn Đời.”
Sau khoảng nửa thế kỷ gắn bó, 86 vợ chồng nay tóc đã bạc trắng, cùng tề tựu tại trung tâm để làm lễ tái xác nhận lời thề nguyện hôn nhân, đánh dấu chặng đường gắn bó bền bỉ qua bao thăng trầm, khẳng định tình yêu “thiên trường địa cửu.”
Theo nhận định của đài CBS News, đối với những người tham dự, buổi lễ này mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều so với cột mốc kỷ niệm ngày cưới. Sau Chiến Tranh Việt Nam, một số “chú rể” của ngày hôm đó, đã bị chính quyền cộng sản bắt giữ và đưa đi “cải tạo,” phải chịu đựng cảnh giam cầm khắc nghiệt suốt nhiều năm trời.
“Chính quyền cộng sản đã lên nắm quyền và tống giam tất cả họ,” bà Von Trần, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập của FSC, cho biết. “Hầu hết những người đang ngồi đây đã đến Mỹ theo chương trình có tên là Humanitarian Operation (Chương Trình Nhân Đạo). Một số người trong số họ từng bị tù đày 10 năm, 20 năm vì lý do chính trị. Giờ đây họ đã ở đây, và chúng tôi muốn tôn vinh họ.”

Trải qua nhiều thập niên chia cách và những tháng ngày đầy bất định, những người vợ của những quân nhân cán chính vẫn một lòng kiên định, giữ vững niềm hy vọng về một cuộc đoàn tụ bình yên.
“Và họ đã vượt qua tất cả,” bà Von nói thêm. “Họ đã vượt qua. Họ đến đây và vẫn gắn bó bên nhau. Tình yêu của họ thật bền chặt.”
Theo CBS News, các cuộc hôn nhân được tôn vinh trong buổi lễ trải dài qua nhiều thế hệ, trong đó cuộc hôn nhân bền chặt nhất có tuổi đời 68 năm.
Trong số đôi vợ chồng cùng nhau tái khẳng định cam kết gắn bó trọn đời trong buổi Lễ Kỷ Niệm Ngày Cưới Bên Nhau Trọn Đời, có ông Tom Nguyễn và bà Thuyên Nguyễn. Họ đang kỷ niệm 47 năm chung sống bên nhau, vẫn theo CBS News.
Khi nhìn lại thuở ban đầu, ông Tom Nguyễn đã nói đùa về việc liệu đó có phải là “tình yêu sét đánh” hay không.

“Bà ấy thì có đấy,” ông cười và nói thêm: “Còn tôi thì đã yêu bà ấy ngay từ lúc mới gặp.”
Giờ đây, khi đã là cha mẹ của hai người con và ông bà của năm đứa cháu, vợ chồng ông bà Nguyễn chia sẻ rằng sự đồng lòng và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau chính là yếu tố giúp họ vượt qua những thăng trầm suốt gần nửa thể kỷ qua.
“Hãy luôn nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau để cùng gìn giữ mối quan hệ,” ông Tom Nguyễn chia sẻ. “Sức mạnh nằm ở sự đồng lòng của cả hai chứ không phải của riêng ai. Một người đơn độc sẽ khó đi xa, nhưng khi có nhau, hai người sẽ cùng đi được một chặng đường dài.”
Trong khuôn khổ nghi thức mang đậm truyền thống Việt Nam, 86 đôi vợ chồng cùng nắm giữ dải dây màu đỏ tượng trưng cho biểu tượng vô cực – biểu thị sự gắn kết ngày càng bền chặt và khăng khít hơn qua mỗi thập niên.
Khi được hỏi về lời khuyên dành cho thế hệ trẻ đang xây dựng cuộc sống hôn nhân ngày nay, các đôi vợ chồng đều có chung một quan điểm: dù đối mặt với bất kỳ gian nan thử thách nào, hãy luôn nắm chặt tay nhau và cùng nhau vượt qua.
Qua nhiều thăng trầm, những vợ chồng gắn bó khoảng nửa thế kỷ, lại được mặc áo cưới một lần nữa. (KL)

















