Đỗ Dzũng/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Xướng ngôn viên Minh Phượng, đồng sáng lập đài phát thanh Radio Bolsa vùng Little Saigon, vừa qua đời ở bệnh viện UCI Health-Fountain Valley lúc 10 giờ 41 phút sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, hưởng thọ 74 tuổi.

Tin này được anh Nguyễn Chí Thiện, phu quân của chị Minh Phượng, xác nhận với nhật báo Người Việt.
Anh Thiện cho biết: “Gia đình quyết định rút ống lúc 10 giờ 29 phút và chị ra đi lúc 10 giờ 41 phút.”
Anh Thông Đỗ, em trai chị Minh Phượng, kể: “Rất nhiều người thương tiếc chị. Lúc chị ra đi, có cả trăm người thân và bạn bè đứng bên ngoài phòng.”
Theo anh Thông, tên đầy đủ của chị Minh Phượng là Nguyễn Đỗ Minh Phượng. Chị sinh năm 1952 ở Mỹ Tho. Sở dĩ có họ Nguyễn là chị lấy theo họ chồng, anh Nguyễn Chí Thiện.
Nhà báo Nguyễn Văn Khanh, cựu trưởng ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do và là một cộng sự của Radio Bolsa trong gần 30 năm, cho biết chị là một “con người đặc biệt, người của cộng đồng.”
“Nói về Minh Phượng, tôi có thể nói là một con người rất đặc biệt, hiền lành, và chăm chỉ,” nhà báo kỳ cựu gốc Việt chia sẻ với nhật báo Người Việt. “Khi làm việc, Minh Phượng chỉ nghĩ đến thính giả và cộng đồng. Có thể nói, Minh Phượng được sinh ra để làm truyền thông và phục vụ cộng đồng.”
Dân Biểu Trí Tạ và phu nhân là những người có mặt tại bệnh viện lúc chị Minh Phượng ra đi.
Ông chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Thật là buồn anh ơi. Chị Minh Phượng là một người có tâm tốt, luôn muốn giúp đỡ mọi người. Trong vai trò truyền thông, chị là người luôn trợ giúp các sinh hoạt cộng đồng, các tổ chức, và các công tác từ thiện, qua việc đưa tin rộng rãi đến mọi người.”
Khi hay hung tin, nhiều người trong cộng đồng Việt Nam lên Facebook chia buồn cùng gia đình chị Minh Phượng.
Phóng viên Thiện Thành, từng làm cho đài truyền hình SBTN và từng là cộng tác viên của Radio Bolsa, viết: “Chị ơi, người chị thân thương nhất trong giới truyền thông hải ngoại đã ra đi mãi mãi. Còn đâu những buổi trưa sau 1 giờ chiều ở bàn ăn trong đài Radio Bolsa, những tiếng nói cười rôm rả. Vĩnh biệt chị yêu Minh Phượng, người xướng ngôn viên khả ái và MC nhân hậu nhất của người Việt hải ngoại.”
“Thế là chị với anh trai Việt Dzũng được hội tụ cùng nhau rồi,” anh Thiện Thành viết thêm.
Phóng viên Việt Lương, từng làm việc cho đài SET, viết: “Thật là buồn. Mỗi buổi sáng vẫn nghe tiếng nói, tiếng cười của chị trên Radio Bolsa. Nay thì vĩnh viễn không còn nữa.”
Vào đầu thập niên 1990, Minh Phượng và cố nhạc sĩ Việt Dzũng là đôi bạn xướng ngôn viên rất ăn khách và được người Việt ở vùng Little Saigon yêu mến khi làm việc tại đài Little Saigon Radio.

Đến đầu Tháng Hai, 1997, Minh Phượng cùng với Việt Dzũng rời đài cũ, đứng ra sáng lập và điều hành đài phát thanh Radio Bolsa tại Nam California.
Qua giọng đọc truyền cảm và phong cách dẫn dắt gần gũi, Minh Phượng trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình phát thanh, sinh hoạt văn nghệ, đại nhạc hội lớn, và các hoạt động đấu tranh xã hội tại hải ngoại suốt nhiều thập niên.
Chị luôn được mời làm MC cho nhiều chương trình lớn trong cộng đồng như Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Diễn Hành Tết, Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, và các hoạt động tôn giáo…
Theo một nguồn tin thân cận chia sẻ với nhật báo Người Việt, một số cá nhân và tổ chức trong cộng đồng đang vận động để tổ chức một lễ tưởng niệm cho xướng ngôn viên Minh Phượng.
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

















