Vừa sát hại vợ, ông Hải Phòng liền bị rắn độc cắn xém chết

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Nghi vợ ngoại tình, một ông ở xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng, đã bóp cổ vợ đến chết ngay trên giường ngủ, sau đó đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn đến xém chết.

Theo báo Người Lao Động, sau hơn một tháng điều tra, hôm 2 Tháng Hai, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Thành Phố Hải Phòng cho biết đã buộc nghi can Nguyễn Minh Tuấn, 43 tuổi, ở thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, thừa nhận đã sát hại vợ mình là cô NTH, 39 tuổi.

Nghi can Nguyễn Minh Tuấn. (Hình: Người Lao Động)

Trước đó, hôm 27 Tháng Mười Hai, 2025, Công An Xã Việt Khê nhận được tin báo của người dân về việc cô H. nằm chết trên giường ngủ với nhiều điểm bất thường, nghi bị người khác sát hại ở nhà riêng tại thôn Lại Xuân 11.

Vào thời điểm trên, nằm bên cạnh vợ, ông Nguyễn Minh Tuấn đang hôn mê, sùi bọt mép, chân trái nhiều vết thương, biểu hiện bị trúng độc.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa ông Tuấn đi bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng cấp cứu trong tình trạng nguy cơ tử vong cao.

Sau hơn một tháng điều tra, nhà chức trách xác định ông Tuấn chính là hung thủ sát hại vợ mình.

Theo khai nhận của nghi can Nguyễn Minh Tuấn, nghi ngờ vợ ngoại tình, đêm 26 Tháng Mười Hai, 2025, giữa ông ta và vợ là cô H. đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, do tức giận trước thái độ thách thức của cô H. nên nghi can Tuấn đã dùng chăn chèn cổ, dùng hai chân ghì chặt hai bên mạn sườn của nạn nhân không cho giãy giụa, rồi tiếp tục dùng hai tay bóp cổ vợ mình đến tắt thở.

Sau khi giết chết cô H., ông ta đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn nên phải bò vào nhà sau đó bị hôn mê, bất tỉnh.

Hiện Công An Thành Phố Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ sự việc để xử lý theo quy định.

Phản ảnh trên báo VnExpress, nhiều độc giả cho rằng chưa có vụ nào quả báo “thần tốc” như vụ này.

Độc giả “nguyenptk8888” cho rằng: “Ác giả ác báo!”

Trong khi đó, độc giả “hieu nguyen trung” ngao ngán: “Đến loài vật còn căm phẫn thì còn gì để nói?” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT