Gia Lai: Nam sinh lớp Chín bị đánh thiệt mạng vì ‘ghen tuông’

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Đang ngồi uống nước với bạn, một nam sinh ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, bất ngờ bị nhóm thanh thiếu niên vây đánh đến chết do “ghen tuông.”

Xác nhận với báo đài trong nước hôm 9 Tháng Hai, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh Gia Lai cho biết đã triệu tập các nghi can liên quan đến vụ đánh chết em NQH, học sinh lớp Chín, trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái.

Nam sinh NQH bị nhóm ba nghi can lao vào đánh khi đang ngồi uống nước. (Hình: VietNamNet cắt từ video clip)

Báo Người Lao Động dẫn điều tra ban đầu cho hay, khoảng 2 giờ sáng 7 Tháng Hai, em H. đang ngồi uống nước trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng, phường Pleiku, cùng các em LSGB, BGH và HNMV, trong đó có một nữ sinh là em HVMV.

Lúc này, nghi can PHML, học sinh lớp Chín trường trung học cơ sở Nguyễn Du, có mâu thuẫn với một số người trong nhóm trên nên đã rủ nghi can TTN, trú cùng phường, và một số người khác đi xe gắn máy chạy qua rồi dừng lại xông vào đấm, đá em H. Chưa dừng lại, cả nhóm nghi can còn lôi nạn nhân ra ngoài đường đánh cho đến bất tỉnh. Người bạn nam ngồi cùng nạn nhân H. cũng bị nhóm này tấn công tới tấp.

Sau khi bị đánh ngất xỉu, em H. được đưa đến bệnh viện Đại Học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng nên được chuyển đến Bệnh Viện Nhi Tỉnh Gia Lai cứu chữa.

Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân NQH bị “xuất huyết não, ngưng tim, ngưng thở, giãn đồng tử, mất phản xạ ánh sáng, có nhiều vết xây xát vùng mặt, cổ, tiên lượng xấu.” Đến khoảng 9 giờ tối 8 Tháng Hai, em H. qua đời.

Sau khi sự việc xảy ra, qua xác minh, công an xác định ba nghi can tham gia hành hung em H. Trong số này, có hai nghi can PHML và TTN đang là học sinh trường trung học cơ sở Trưng Vương và trường trung học cơ sở Nguyễn Du ở phường Diên Hồng, và nghi can còn lại ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Sau khi bị đánh dã man, nam sinh lớp Chín đã thiệt mạng. (Hình: VnExpress cắt từ video clip)

Bước đầu, nhóm nghi can khai nhận nguyên nhân đánh hội đồng em NQH là do “ghen tuông.” Nữ sinh MV ngồi uống nước cùng nạn nhân NQH được cho là “bồ” của một người trong nhóm nghi can.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Hữu Hương, hiệu trưởng trường Phạm Hồng Thái, cho biết em H. “tính tình rất hiền lành, ngoan, chăm chỉ học tập.”

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức đi thăm, chia sẻ với gia đình học sinh bị nạn,” ông Hương nói thêm. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT