SARASOTA, Florida (NV) – Một ông ở Florida bị nghi bắn chết tổng cộng sáu người tại hai căn nhà cách nhau hàng trăm dặm rồi tự tử, cảnh sát loan báo, theo ABC News và Fox News hôm Thứ Tư, 11 Tháng Hai.
Điều tra viên tin rằng vụ bốn người bị bắn chết ở Sarasota có liên hệ với vụ hai người bị bắn chết ở Fort Lauderdale, đồng thời xác định nghi can là ông Russell Kot, 51 tuổi, Sở Cảnh Sát Sarasota County (SCSO) cho hay. Nghi can Kot cũng thiệt mạng tại hiện trường ở Sarasota, có lẽ do tự tử.

Sự việc bắt đầu xảy ra hôm Thứ Ba, khi xe ông Kot bị phát giác đang chạy hướng Bắc qua Punta Gorda. Ngay sau 11 giờ sáng, camera an ninh trong khu phố Amberlea ở Sarasota thấy chiếc xe đi vào một căn nhà. Không lâu sau, camera Ring của hàng xóm thu được tiếng súng nổ.
Chưa đầy 40 phút sau, camera cho thấy ông Anatoly Loffe, 61 tuổi, chủ nhà, đi vào khu phố, tới gần căn nhà và bị bắn. Ngay trước 12 giờ 30 rưỡi trưa, hàng xóm gọi 911, cho biết ông Loffe bị thương ngoài sân trước. Khi tới hiện trường, cảnh sát thấy ông Loffe đã chết. Lo cho vợ ông, cảnh sát vào nhà và thấy thi thể hai phụ nữ và hai người đàn ông.
Bốn nạn nhân ở Sarasota được xác định là bà Olga Greinert, 49 tuổi; bà Florita Stolyar, 66 tuổi; ông Anatoly Loffe, 61 tuổi; và ông Yaroslav Blyudoy, 39 tuổi. Thi thể nghi can Kot cũng được tìm thấy bên trong nhà, còn xe ông được tìm thấy trong khu phố.
Sau đó, cảnh sát Sarasota County được Sở Cảnh Sát Fort Lauderdale thông báo có hai người bị bắn chết trong một căn nhà ở đó, và họ tin hai vụ này liên hệ với nhau. Điều tra viên phát giác ông Kot từng có mối quan hệ tình cảm với một trong hai nạn nhân ở Fort Lauderdale, và người đó có liên hệ với các nạn nhân ở Sarasota County.
Mặc dù tin rằng hai vụ này liên hệ với nhau, cảnh sát chưa biết lý do nghi can Kot bắn chết bốn người ở Sarasota. Điều tra viên xác nhận ông Kot không có hồ sơ bị khủng hoảng tâm thần hoặc từng có hành vi bạo lực.
Cảnh sát vẫn đang điều tra hai vụ này. (Th.Long) [kn]















































































