Trung Tâm Cao Đài Anaheim tổ chức chiều nhạc mừng Xuân Bính Ngọ

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Trung Tâm Cao Đài Anaheim vừa tổ chức chương trình ca nhạc mừng Xuân Bính Ngọ hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Hai, với nhiều ca sĩ và thân hữu tham dự.

Hương Thơ (bìa trái) và Song Ngân (thứ hai từ trái) trình bày nhạc phẩm “Xuân Miền Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Những liên khúc “Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa” của Quốc Dũng và “Xuân Tha Hương” của Phạm Đình Chương qua tiếng dàn dương cầm của Minh Ngọc làm mọi người thích thú.

Xuyên suốt chương trình là khoảng 40 tiết mục mang âm hưởng mùa Xuân, lúc thì thầm nhẹ nhàng êm ả, khi sôi nổi rộn ràng.

Nha Sĩ Chế Tùng, cánh chim đầu đàn của nhóm nhạc, cho hay chiều nhạc này gởi đến khán giả lời chúc Xuân với nhiều an lành hạnh phúc, nhất là khi đồng hương đến nghe nhạc trong những chương trình gây quỹ, cùng những việc thiện nguyện của Trung Tâm Cao Đài trong thời gian qua.

Thanh Thảo trong nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Thanh Thảo, MC của chương trình, mở màn với nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng,” sáng tác Phạm Đình Chương, một ca khúc nổi tiếng khi cất lên là cảm nhận một mùa Xuân đang trở về, với lời chúc Xuân nồng nàn đến các thành phần trong xã hội.

Từ người chiến sĩ ngoài tiền tuyến đến anh nông phu vui lúa thơm hơi nơi hậu phương, từ người thương gia đến anh công nhân, ai cũng vui mừng hân hoan tại miền Nam Việt Nam nắng ấm. Nhạc phẩm này càng tuyệt vời hơn khi không quên lời chúc mừng đôi uyên ương xây tổ ấm trên cành yêu đương, cùng chúc người nghệ sĩ, bà mẹ già sum họp với bước chân con trở về khi đất nước dứt binh đao.

Tiếp đến là Hồng Quyên với phần đệm dương cầm của Minh Ngọc trong nhạc phẩm “Gởi Người Em Gái,” sáng tác Đoàn Chuẩn-Từ Linh, một nhạc phẩm bất hủ trong làng âm nhạc Việt Nam, khi tác giả sáng tác bài này ở đất Bắc để gởi tặng người thầm yêu trộm nhớ đang sống ở miền Nam.

Hoàng Thu trong nhạc phẩm “Anh Cho Em Mùa Xuân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cả thính phòng tĩnh lặng khi hầu hết những nhạc phẩm đều mang âm hưởng mùa Xuân, lúc thì thầm trong tiếng dương cầm khi rộn ràng sôi nổi trong tiếng đàn guitar của Ngọc Thạch và âm thanh keyboard của Tuấn Hùng.

Hình ảnh người lính VNCH qua phần trình bày của Minh Nhựt trong nhạc phẩm “Đan Áo Mùa Xuân,” sáng tác nổi tiếng của Phạm Thế Mỹ, mang giai điệu ấm áp về tình yêu và chờ đợi trong mùa Xuân. Lời bài hát với hình ảnh người em gái hậu phương đan áo cho người yêu nơi chiến tuyến với ước vọng đơn sơ, sum họp khi đất nước thanh bình.

Minh Nhựt chia sẻ: “Lần đầu trình bày nhạc phẩm này, tuy chưa trọn vẹn nhưng với cảm xúc của em khi nói về người lính chiến không được yên ấm bên gia đình khi Xuân về. Lời nhạc rất trữ tình khi người con gái mơ đến ngày người yêu trở về khi thanh bình không còn tiếng súng, hoa mai vàng trước ngõ, Xuân thắm bên làn môi, áo mới yêu đời bên tiếng pháo reo vui. Em thích bài này với điệu bolero, dễ cảm hơn vì mộc mạc đơn sơ nhưng tràn đầy tình ý.”

Ngọc Hiền (trái) và Chế Tùng trình bày nhạc phẩm “Mùa Xuân Đầu Tiên” trong chiều nhạc mừng Xuân tại Trung Tâm Cao Đài Anaheim. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Gia đình Minh Nhựt gồm ba má, bà cô, em gái và các cháu, từ tiểu bang Washington về dự chiều nhạc Xuân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, mẹ của Minh Nhựt, cho hay bà rất ấm lòng khi nghe con hát bài này, làm gợi nhớ về ký ức xưa, vì chồng bà là chiến sĩ VNCH. Người lính lúc ấy nơi tiền tuyến chỉ biết Tết đến khi mai rừng nở rộ báo tin Xuân, dù rất nhớ gia đình nhưng không thể về thăm!

Bà Ly Nguyễn, bà cô của Minh Nhựt, cho hay: “Ngày xưa tôi cũng là ‘người yêu của lính,’ nên rất xúc động khi nghe cháu hát bài này. Thời chiến tranh, rất hồi hộp khi người yêu không về lúc Tết đến. Bây giờ, sau 50 năm, nghe lại rất xúc động. Lúc ấy tôi cũng trong tâm trạng này, bồi hồi mong đợi người yêu.”

Minh Nhựt trong nhạc phẩm “Đan Áo Mùa Xuân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đôi song ca Hương Thơ-Song Ngân xuất hiện trong nhạc phẩm “Xuân Miền Nam,” sáng tác Văn Phụng, rộn ràng trong ca từ với giai điệu mùa Xuân, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Tiếp đến, Song Ngân hát bài “Gái Xuân,” sáng tác của Từ Vũ.

Cô chia sẻ: “Người Việt ra đi luôn mang theo quê hương, ai cũng nô nức chờ đợi Xuân về, với những tà áo lụa tha thướt, bàn thờ ngày Tết cùng những món ăn cổ truyền, và thưởng thức những nhạc phẩm yêu thích. Đó là truyền thống người Việt hát bằng tiếng Việt trong ngày Tết.”

Ái Liên, lần đầu tham gia chương trình nhạc chiều Xuân, chia sẻ: “Bài ‘Xuân Đã Về’ của Minh Kỳ có ca từ và giai điệu rộn ràng mừng mùa Xuân mới trên quê hương thanh bình. Lời nhạc rất gần gũi với tâm tình người miền Nam lúc ấy, mong sao đất nước thanh bình, người người cùng nhau ca khúc hoan ca. Em từng hát trong ca đoàn, và rất thích bài này nên đã cố gắng trình bày trọn vẹn.”

Hồng Quyên trong nhạc phẩm “Tà Áo Xanh.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thính phòng sôi nổi trở lại với tiếng hát Sơn Rotha trong nhạc phẩm “Mùa Xuân Gởi Em,” sáng tác Lê Dinh-Minh Kỳ, với niềm ước mơ đôi tình nhân sẽ được gần nhau khi đất nước thanh bình, cho đến lúc bạc đầu vẫn có đôi.

Chương trình còn có nhiều ca sĩ khác tham gia như Thanh Nguyên, Minh Nguyệt, Quý Hà, Tường Vy, Đông Triều, Hoàng Oanh, Trần Thạch, Hoàng Thu, Nam Hải, Mỹ Hạnh, Minh Tâm, Ngọc Hiền, và Ngô Bá Định… [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT