WASHINGTON, DC (NV) – Trong bài diễn văn thông điệp liên bang đọc trước lưỡng viện Quốc Hội tối Thứ Ba, 24 Tháng Hai, Tổng Thống Donald Trump khẳng định “chỉ vài tháng nữa thôi, chúng ta sẽ thấy đất nước phồn vinh vào ngày kỷ niệm 250 năm lập quốc.”
Tổng thống bắt đầu bài diễn văn: “Có thể chúng ta chưa thấy bây giờ, nhưng sẽ thấy trong vài tháng tới.”

Trước khi tổng thống đọc diễn văn, Dân Biểu Al Green (Dân Chủ-Texas) cầm tấm vải có chữ “Black People Aren’t Apes!” (Người da đen không phải là đười ươi!), ý nói đến chuyện Tổng Thống Trump đăng trên trang Truth Social hôm 5 Tháng Hai một đoạn video do AI (trí tuệ nhân tạo) làm trong đó cho thấy vợ chồng cựu Tổng Thống Barack Obama là đười ươi.
Ông Obama là tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ.
Ngay sau đó, ông Green được nhân viên an ninh hộ tống ra ngoài.
Dân Biểu Al Green cũng là người bị mời ra ngoài vì la lớn “ông không có quyền cắt Medicaid!” khi Tổng Thống Trump đọc diễn văn liên bang năm 2025.
Chỉ có bốn trong số chín thẩm phán Tối Cao Pháp Viện đến nghe bài diễn văn liên bang của ông Trump. Đó là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts, và ba thẩm phán Elena Kagan, Brett Kavanaugh, và Amy Coney Barrett.
Khi bước vào phòng họp, tổng thống bắt tay cả bốn người. Trong lúc ông đọc diễn văn, chỉ có Thẩm Phán Brett Kavanaugh và Thẩm Phán Amy Coney Barrett, hai người được ông Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu, vỗ tay.
Trở lại bài diễn văn, ông Trump nói ông thừa hưởng nền kinh tế tệ hại nhiều mặt, nhưng chỉ một năm sau, mọi người đều thấy “kết quả chưa từng có từ trước tới nay.”
“Lần nói chuyện ở đây 12 tháng trước là lúc tôi vừa thừa hưởng một quốc gia khủng hoảng, với một nền kinh tế đình trệ,” ông nói.
Tổng thống cũng không quên nhắc đến những thành tựu ông đạt được: Biên giới không còn rộng mở, giá xăng xuống, thị trường chứng khoán lên kỷ lục…
“Cách đây không lâu, chúng ta là một quốc gia tệ hại, nhưng bây giờ là quốc gia được tôn trọng nhất thế giới,” ông nói, trong tiếng vỗ tay của nhiều người.
Ông tiếp: “Đất nước chúng ta chiến thắng quá nhiều tôi không biết phải làm gì nữa.”
Và rồi ông mời đội tuyển nam khúc côn cầu trên băng vừa thắng Canada và đoạt huy chương vàng ở Thế Vận Hội Mùa Đông bước vào phòng họp trong tiếng vỗ tay của mọi người đồng thời la lên “USA, USA, USA…”
Ông Trump cũng đề cập đến Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới 2026 và Thế Vận Hội 2028 được tổ chức tại Mỹ trong lúc ông là tổng thống.
Kế đến, tổng thống tiếp tục kể về thành tích kinh tế, ngoại giao, di trú, tài chính… kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc.
Tổng cộng, Tổng Thống Trump nói về thành tựu kinh tế của ông trong khoảng 30 phút.
Rồi ông nói về thuế quan, cho rằng ông có quyền trừng phạt các quốc gia “chơi không đẹp” với Mỹ. Ông cho biết không hài lòng với phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, cho rằng chính sách thuế quan của ông là vi hiến. Ông nói rằng ông có biện pháp thuế quan khác (ý nói Điều Khoản 122 của Đạo Luật Thương Mại 1974) mà không cần phải có sự chuẩn thuận của Quốc Hội.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng đề cập đến tình trạng gian lận chứng khoán, trợ cấp xã hội, và nêu đích danh cộng đồng Somalia ở Minnesota.
“Chúng ta sẽ không còn tham nhũng nữa. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Không ai được bày trò chơi ở đây,” ông Trump nói.
Giây phút khá căng thẳng xảy ra khi tổng thống đề cập đến vấn đề di dân bất hợp pháp.
Ông Trump kể một câu chuyện di dân bất hợp pháp sát hại người Mỹ, và kêu gọi các tiểu bang ngưng cấp bằng lái cho họ.
Rồi ông tố cáo đảng Dân Chủ không cấp ngân sách cho Bộ Nội An, có nghĩa là đứng về phía di dân bất hợp pháp.
“Đứng giữa biên giới hiện nay để canh giữ nước Mỹ là Tổng Thống Donald J. Trump và những người yêu nước,” ông Trump tuyên bố. “Tôi yêu cầu những ai trong phòng này ủng hộ chính sách di trú của chúng ta đứng lên.”
Hầu hết tất cả đều đứng và vỗ tay kéo dài hơn 1 phút.
Trong khi đó, Tổng Thống Trump vừa nhìn các dân cử Dân Chủ ngồi tại chỗ vừa lắc đầu, và nói: “Quý vị nên cảm thấy xấu hổ.”
Dân Biểu Ilhan Omar (Dân Chủ-Minnesota) la lớn lại: “Ông nên cảm thấy xấu hổ!”
Ông cũng kêu gọi Quốc Hội thông qua Dự Luật “SAVE America Act” được Hạ Viện thông qua, nhưng còn kẹt ở Thượng Viện. Dự luật đòi hỏi người đi bầu phải trình căn cước (ID) và khi ghi danh đi bầu phải chứng minh công dân Mỹ.
“Đi bầu phải có ID, ghi danh phải có quốc tịch, nếu không, di dân bất hợp pháp sẽ bỏ phiếu. Họ gian lận dữ lắm,” ông Trump nói.
Ông cũng phản đối bạo lực chính trị khi đề cập đến chuyện anh Charlie Kirk bị bắn chết ở Utah năm 2025.
“Tôi yêu cầu Quốc Hội thông qua luật gắt gao hơn nữa để ngăn chặn bạo lực,” ông Trump nói.
Ông đề cập đến việc triển khai Vệ Binh Quốc Gia đến một số tiểu bang và thành phố và cho đó là một thành công.
“Washington, DC bây giờ không còn tội phạm cao như trước đây nữa, nhờ có Vệ Binh Quốc Gia,” ông Trump nói, và cũng đề cập đến trường hợp cô Sarah Beckstrom, nữ binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia bị một người Afghanistan bắn chết trong lúc làm nhiệm vụ ở thủ đô Hoa Kỳ.
Trong vấn đề đối ngoại, ông Trump kể tên từng quốc gia mà ông nói là đã giúp họ chấm dứt chiến tranh mang lại hòa bình, đặc biệt khen ngợi ông Steve Witkoff (đặc sứ Trung Đông của ông) và Ngoại Trưởng Marco Rubio.
Ông cũng khoe ông giúp giải quyết xung đột giữa Israel và Hamas, giúp một số con tin được trở về nhà.
Ông cũng không quên kể về cuộc hành quân bắt cóc Tổng Thống Nicholas Maduro của Venezuela đem về Mỹ xét xử. Ông kể từng chi tiết trực thăng Mỹ bay vào Venezuela như thế nào và mời một binh sĩ bị thương, phi công trực thăng Eric Slover, trong cuộc hành quân này đứng lên để mọi người vỗ tay khen ngợi. Sau đó, ông yêu cầu một vị tướng gắn Huy Chương Quốc Hội cho binh sĩ này.
Trong suốt bài diễn văn, Tổng Thống Trump không hề nhắc tới hồ sơ Jeffrey Epstein, từng là người thân quen của ông và bị tố đứng đầu đường dây ấu dâm và sau đó tự tử trong nhà tù.
Có nhiều dân cử Dân Chủ tẩy chay, không tham dự sự kiện mỗi năm có một lần của tổng thống, bao gồm Dân Biểu Katherine Clark (Dân Chủ-Massachusetts), nhân vật số hai của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện.
Bà nói với ABC News: “Điều mà chúng ta thấy là tổng thống tiếp tục nói dối, coi thường người dân Mỹ. Khi tranh cử, ông nói sẽ làm giá cả giảm trong ngày đầu tiên, sẽ bảo đảm mọi người an toàn. Trên thực tế, ông làm ngược lại.”
“Thành ra, tôi muốn tốn thời gian buổi tối của tôi nói chuyện với cử tri về tình trạng liên bang và chính quyền này ảnh hưởng họ ra sao, trong khi tổng thống toàn đưa ra những thông tin không đúng sự thật,” Dân Biểu Clark nói tiếp.
Theo ABC News, có ít nhất 45 thượng nghị sĩ và dân biểu Dân Chủ không đến dự. Thay vào đó, họ tham dự một sự kiện khác, có tên “People’s State of the Union,” do tổ chức MoveOn tổ chức ở National Mall trước đó.
Những dân cử Dân Chủ tham gia “People’s State of the Union” bao gồm các thượng nghị sĩ Ed Markey (Massachusetts), Jeff Merkley (Oregon), Chris Murphy (Connecticut), Tina Smith (Minnesota), Adam Schiff (California), và Chris Van Hollen (Maryland), cũng như các dân biểu Yassamin Ansari (Arizona), Becca Balint (Vermont), Greg Casar (Texas), Veronica Escobar (Texas), Pramila Jayapal (Washington), Delia Ramirez (Illinois), Bonnie Watson Coleman (New Jersey), John Larson (Connecticut), và April Delaney (Maryland).
Phản biện bài diễn văn của Tổng Thống Donald Trump bên phía đảng Dân Chủ là Thống Đốc Abigail Spanberger của Virginia. (Đ.D.) [kn]













































































