Liên quân Mỹ-Israel phát động tấn công Iran

DUBAI, UAE (NV) – Mỹ và Israel phát động tấn công lớn vào Iran, trong lúc Tổng Thống Donald Trump kêu gọi người dân Iran “giành quyền kiểm soát số phận của mình” bằng cách đứng lên chống lại giới lãnh đạo Hồi Giáo đã cai trị đất nước từ năm 1979, vào rạng sáng Thứ Bảy, 28 Tháng Hai, AP đưa tin.

Những cuộc không kích đầu tiên dường như nhắm vào khu vực xung quanh văn phòng của Đại Giáo Chủ Ayatollah Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, trong lúc truyền thông Iran đưa tin về các cuộc không kích trên toàn quốc. Khói được nhìn thấy bốc lên ở thủ đô Tehran. Hiện chưa rõ liệu nhà lãnh đạo 86 tuổi có mặt ở văn phòng của ông vào thời điểm xảy ra không kích hay không.

Khói nhìn thấy bốc lên ở thủ đô Tehran vào ngày 28 Tháng Hai sau khi Mỹ-Israel loan báo phát động tấn công Iran. (Hình: AFP via Getty Images)

Truyền thông Iran đưa tin về các cuộc không kích trên toàn lãnh thổ. Các con đường dẫn đến khu dinh thự của lãnh thự Khamenei ở trung tâm Tehran bị chính quyền phong tỏa trong lúc các vụ nổ khác vang lên khắp bầu trời thủ đô.

“Khi nào chúng tôi xong, hãy giành lấy chính quyền của quý vị. Chính quyền sẽ là của quý vị. Đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của quý vị trong nhiều thế hệ,” ông Trump phát biểu trong video để thông báo về “chiến dịch chiến đấu lớn.” “Trong nhiều năm, quý vị đã yêu cầu Mỹ giúp đỡ, nhưng quý vị chưa bao giờ được giúp đỡ.”

“Chiến dịch chung của chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho người dân Iran dũng cảm nắm lấy quyền kiểm soát số phận của mình,” Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel nói.

Các mục tiêu bị nhắm đến bao gồm các thành viên của giới lãnh đạo Iran, theo một giới chức Mỹ ẩn danh được thông báo về cuộc tấn công.

Ít nhất 57 người thiệt mạng tại một trường nữ sinh ở miền nam Iran trong cuộc không kích Israel-Mỹ, theo IRNA, hãng tin nhà nước của Iran. Còn ở Minab thuộc tỉnh Hormozgan, có ít nhất 45 người khác đã bị thương.

Các chuyến bay qua vùng trời Trung Đông bị ngưng và trên bầu trời Dubai, trung tâm thương mại của UAE, hỏa lực phòng không bắn ầm ầm vào chiều Thứ Bảy.

Các mảnh đạn từ tên lửa Iran phóng vào thủ đô UAE khiến một người thiệt mạng, truyền thông nước này cho biết.

“Chuyện này không phục vụ gì cho lợi ích của Mỹ và hòa bình toàn cầu,” ông Badr al-Busaidi, ngoại trưởng Oman, nhà trung gian chủ chốt trong cuộc đàm phán nguyên tử Mỹ-Iran. “Và tôi cầu nguyện cho những người dân vô tội đang bị thống khổ. Tôi kêu gọi Mỹ đừng bị kéo vào sâu hơn nữa.”

Biện minh cho hành động quân sự của mình, ông Trump nói rằng Iran đã tiếp tục phát triển chương trình nguyên tử và có kế hoạch phát triển hỏa tiễn có tầm bắn đến Mỹ.

Ông Trump cũng thừa nhận chiến tranh có thể dẫn đến thương vong cho người Mỹ. Ông nói: “Đó là chuyện thường trong chiến tranh.”

Đó là lời kêu gọi đáng chú ý của ông Trump, người từng tranh cử dựa trên khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” với cam kết tránh xa “các cuộc chiến tranh” mà nước Mỹ đã sa vào dưới thời những tổng thống tiền nhiệm.

Ông cũng kêu gọi Vệ Binh Cách Mạng Iran hạ vũ khí, cam kết họ sẽ được miễn trừ trách nhiệm, đồng thời cảnh báo, nếu không chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với “cái chết.” (NNL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT