NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hàng chục gia đình ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, đến nay vẫn phải sống tạm trong những căn chòi giữa núi rừng sau gần tám tháng bị lũ cuốn trôi mất nhà cửa.
Theo ghi nhận của báo Dân Trí hôm 10 Tháng Ba, đã gần tám tháng sau trận lũ lịch sử hồi Tháng Bảy năm ngoái, đến nay hàng chục gia đình tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, vẫn đang phải sống trong những căn chòi tạm bợ bằng cọc tre, bạt nhựa và gỗ nhặt lại sau cơn lũ cùng vài bao quần áo cũ và một ít vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Ông Lương Văn Nhưn, trưởng bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, xác nhận cho biết trận lũ năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề. Toàn bản có 94 hộ thì 56 gia đình bị ảnh hưởng, trong số đó có tới 36 căn nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều gia đình mất sạch tài sản, giờ vẫn phải sống lay lắt tạm bợ trong lều bạt.
Cuộc sống trong những căn chòi tạm giữa núi rừng khiến sinh hoạt của người dân nơi đây gặp vô vàn khó khăn.
Những ngày mưa, nước dột khắp nơi, nền đất ẩm ướt khó đi lại sinh hoạt. Trẻ nhỏ không có chỗ học hành ổn định. Trong khi người dân chủ yếu sống nhờ vào nương rẫy, đánh bắt cá nhưng sau lũ ruộng, rẫy bị vùi lấp khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm khổ cực.
Về điện nước, nhiều người dân cho biết điện sinh hoạt tại bản Cha Nga hiện chưa có lưới điện quốc gia. Mỗi ngày, người dân phải dùng máy phát điện chạy 1-2 tiếng để có điện sạc điện thoại, và dùng cho những thứ cần thiết. Còn nước sinh hoạt thì được lấy từ khe suối.
“Ở tạm vài tuần thì còn chịu được, nhưng đã hơn tám tháng rồi. Mỗi lần mưa gió là cả nhà tôi không ngủ được,” một người dân ngao ngán cho biết.

Ông Lò Văn May, 59 tuổi, một người dân ở bản Cha Nga nói thêm: “Giờ tôi đang sống tạm trên mảnh đất của bản. Chỉ mong có đất ổn định để dựng lại căn nhà, sống yên ổn.”
Tương tự, cô Lương Thị Dung, 39 tuổi, lo lắng cho biết: “Trận lũ năm ngoái thổi bay hết nhà cửa, tài sản. Bây giờ, cả nhà phải sống trong chòi tạm. Chỉ mong nhà nước sớm bố trí đất để dựng lại mái nhà cho con cái có chỗ ở ổn định.”
Nói với báo đài về tình trạng trên, ông Lương Văn Bảy, chủ tịch xã Mỹ Lý, cho rằng sau trận lũ lịch sử hồi Tháng Bảy, 2025 nhiều khu dân cư không còn bảo đảm an toàn do nguy cơ sạt lở. Vì vậy, không thể để người dân quay lại sinh sống ở những vị trí cũ.
“Tuy nhiên, việc tìm quỹ đất an toàn tại khu vực miền núi gặp nhiều khó khăn do ‘địa hình phức tạp,’ nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao nên cần phải khảo sát rất kỹ,” ông Bảy lý giải. (Tr.N) [kn]
































































































































