Giới cao niên Minnesota vận động dự luật ‘uống rượu trong nhà dưỡng lão’

CHAMPLIN, Minnesota (NV) – Một cư dân cao niên tại Minnesota vừa gây chú ý công luận khi xuất hiện trước các dân biểu tiểu bang, kêu gọi cho phép viện dưỡng lão tổ chức “happy hour” có phục vụ rượu bia cho cư dân và khách trong các sinh hoạt chung.​

Bà Anita LeBrun, đang sống tại nhà dưỡng lão Amira Choice ở thành phố Champlin, nói những người già đang sống trong hoàn cảnh này “không vì thế mà phải mất bớt quyền tự do đơn giản như nâng ly với bạn bè.”​

(Hình minh hoạ: Sean Gallup/Getty Images)

Dự luật, được thân mật gọi là “Grandparents Happy Hour Bill,” tạo ngoại lệ nhỏ trong luật kiểm soát rượu của tiểu bang Minnesota, cho phép các nhà dưỡng lão, boarding care và assisted living phục vụ đồ uống có cồn trong những sinh hoạt có tổ chức, với điều kiện báo cho tiểu bang và tuân thủ một số biện pháp an toàn, theo tạp chí People.​

Dân Biểu Tiểu Bang Danny Nadeau (Cộng Hòa, Minnesota), tác giả dự luật, nói ông ủng hộ mục đích của luật rượu hiện hành nhưng cho rằng “đôi khi chúng ta phải nhìn nhận là những quy định đó quá khắt khe,” và nhấn mạnh dự luật của mình chỉ là thay đổi giới hạn chứ không phải “mở vòi rượu vô tội vạ” trong viện dưỡng lão.​

Ý tưởng nảy sinh khi ban điều hành cơ sở Amira Choice muốn mở tiệc mừng sau khi trùng tu mới nhận ra rằng họ không được quyền tổ chức “happy hour” nếu không xin giấy phép bán rượu riêng, dù đã phải tuân thủ hơn 500 quy định khác nhau về sức khỏe, an toàn và chăm sóc cư dân.​

Nữ Giám Đốc Abby Dahl than phiền yêu cầu thêm giấy phép chỉ là “thủ tục rườm rà chồng lên thủ tục”, vì các quy trình về vệ sinh, theo dõi thuốc men và giám sát sức khỏe đã có sẵn.​

Tuy vậy, không phải ai cũng vỗ tay. Dân biểu Leigh Finke cảnh báo Minnesota vốn đã có tỉ lệ “say sỉn” cao, với khoảng 2,000 người chết mỗi năm liên quan đến rượu, nên “không thể tùy tiện nói rằng sản phẩm đã giết bấy nhiêu người lại nên được bày ra ở khắp nơi.”​

Dự luật cuối cùng được ghép vào một dự luật lớn về chính sách rượu và đã được ủy ban thông qua, gửi lên Hạ viện để biểu quyết toàn thể.​

Với những người ủng hộ như bà LeBrun, câu chuyện không chỉ là chuyện trong ly, mà là chuyện nhân phẩm, đó là họ không muốn tuổi già chỉ gắn với giờ uống thuốc, mà còn có giờ nâng ly; không chỉ có phòng khám, mà còn có bàn rượu bên các bạn già.​

Nếu được thông qua, luật “Happy Hour Cho Ông Bà” có thể trở thành khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày ở viện dưỡng lão mà tiếng cười, tiếng cụng ly át bớt tiếng xe lăn và tiếng báo giờ uống thuốc, để nơi ở cuối đời bớt giống bệnh viện, và gần với khái niệm “nhà” hơn. (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT