MATANZAS, Cuba (NV) – Một tàu chở dầu Nga chở theo 730,000 thùng dầu cập cảng Matanzas của Cuba hôm Thứ Ba, 31 Tháng Ba, lần đầu tiên trong ba tháng đảo quốc này tiếp nhận một tàu chở dầu, AP đưa tin.
Chính quyền Trump cho phép tàu Anatoly Kolodkin của Nga cập cảng Cuba bất chấp Mỹ đang phong tỏa năng lượng đối với nước này.

Ông Vicente de la O Levy, bộ trưởng Năng Lượng Và Khai Mỏ Cuba, hoan nghênh tàu dầu cập cảng. Vấn đề khan hiếm xăng dầu ở Cuba càng làm tăng cuộc khủng hoảng kinh tế một cách sâu sắc, khiến người dân nước này chìm trong tình trạng mất điện kéo dài và đối mặt với nguy cơ thiếu trầm trọng lương thực và thuốc men.
“Chúng tôi biết ơn chính phủ và nhân dân Nga vì tất cả sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được. Lô hàng quý giá này đến trong bối cảnh chúng tôi đối mặt tình hình năng lượng phức tạp,” ông de la O Levy viết trên X.
Cuba sản xuất chưa tới 40% lượng nhiên liệu cần thiết và phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu để duy trì lưới điện. Các chuyên gia cho biết lượng dầu này có thể sản xuất khoảng 180,000 thùng dầu diesel, đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân Cuba trong 9 hoặc 10 ngày.
“Việc tàu chở dầu cập cảng một nước có thể chưa bao giờ được quan tâm đến mức như tàu Nga đến Cuba,” thứ trưởng Ngoại Giao Cuba, ông Carlos Fernandez de Cossio, viết trên X.
“Đó là dấu hiệu của sự bao vây tàn bạo mà người Cuba phải chịu đựng với tinh thần anh hùng và sức kiên cường. Đó là minh chứng cho sự tàn nhẫn đến mức phạm tội của chủ nghĩa đế quốc đối với một nước không chịu khuất phục.”
“Chúng tôi ngóng đợi tàu đến vì đã lâu rồi mà không có bất kỳ con tàu nào cập cảng,” ông Armando Ramirez, một ngư dân Cuba 50 tuổi, nói. “Và người dân ở đây, Cuba cần nó.”
Vào tối Chủ Nhật, Tổng Thống Trump nói việc tàu chở dầu của Nga đến Cuba để cứu trợ “không có vấn đề gì” đối với ông.
“Chúng tôi không ngại để ai đó nhận được một tàu hàng vì họ cần… họ cần sinh tồn,” ông Trump nói trước báo giới. (NNL) [dt]

















































































