Cha blogger Huỳnh Thục Vy bị kết án 8 năm rưỡi tù vì ‘chống phá’

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn, cha blogger Huỳnh Thục Vy, bị Tòa Án tỉnh Đắk Lắk kết án tám năm rưỡi tù với cáo buộc “làm, phát tán, tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước.”

Bị cáo Tuấn, 63 tuổi, là cha blogger Huỳnh Thục Vy, người ra tù sớm hơn ba tháng so với án hai năm chín tháng tù vì “xúc phạm quốc kỳ.” Ông Tuấn từng ngồi tù 10 năm vì “tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa.”

Bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn, cha blogger Huỳnh Thục Vy, tỏ vẻ bình thản khi nghe phán quyết của tòa hôm 2 Tháng Tư. (Hình: VnExpress)

Báo VnExpress hôm 2 Tháng Tư dẫn cáo trạng quy chụp rằng bị cáo Tuấn “viết nhiều bài viết gửi cho các tổ chức phản động ở ngoại quốc nhằm xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng.”

Từ Tháng Năm đến Tháng Chín năm ngoái, trang Facebook Huỳnh Ngọc Tuấn bị cho là “phát video, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng, thu hút nhiều lượt bình luận.”

Công An Đắk Lắk cho rằng các bài đăng của bị cáo Tuấn “gây hoang mang trong nhân dân, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.”

Khi phiên tòa xử bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn diễn ra, bà Huỳnh Thục Vy cho biết trên trang cá nhân rằng bà đã mời Luật Sư Nguyễn Khả Thành bào chữa, nhưng cả ông và gia đình bà đều không được tham dự phiên tòa.

Blogger Huỳnh Thục Vy tố cáo chuyện nhà cầm quyền CSVN cấm luật sư và gia đình tham dự phiên tòa xử cha mình. (Hình: Chụp qua màn hình)

Bà Vy sau đó phải theo dõi phán quyết phiên xử trên mặt báo và cho biết bà “rất lo lắng cho sức khỏe của cha” và “thấy ông trong hình mà ứa nước mắt.”

Trước khi bị bắt hồi Tháng Mười năm ngoái, ông Huỳnh Ngọc Tuấn công bố trên trang Facebook bản chụp tờ “giấy mời” của công an phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, kèm chú thích: “Năm 1992 tôi bị mười năm tù, lúc đó tôi rất đau khổ vì bỏ lại con thơ cho các cô nuôi dạy. Cú đấm này của chế độ làm gia đình tôi điêu đứng, nhất là các con tôi, lúc đó Thục Vy mới 8 tuổi, Khánh Vy 6 tuổi, Hiếu 4 tuổi. Còn bây giờ tôi đã già, các con đã trưởng thành nên lòng nhẹ tênh như hạc nội mây ngàn, không vướng bận gì. Một khóa tù nữa đối với tôi là chuyện nhỏ như con thỏ, tôi đã sẵn sàng và chờ các ông tới đây…” (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT