WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump, một tín đồ Cơ Đốc Giáo, không dự Thánh Lễ Phục Sinh hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, thay vào đó, ông đi lòng vòng thăm Washington, DC, và câu lạc bộ golf của ông, theo báo mạng Daily Beast.
Sáng Chủ Nhật, Tổng Thống Trump, 79 tuổi, ngồi trong đoàn xe tổng thống đi “chầm chậm, đầy kiểu cách” vòng quanh Memorial Circle, kế bên cầu Arlington Memorial Bridge, nơi ông hy vọng sẽ xây “Khải Hoàn Môn” tôn vinh bản thân ông.

Trong chuyến đi, Tổng Thống Trump cũng ghé qua Câu Lạc Bộ Golf Quốc Gia Trump của ông ở Sterling, Virginia.
Trong ngày lễ thiêng liêng này của Thiên Chúa Giáo, Tổng Thống Trump cũng dành thời gian trả lời phỏng vấn của Fox News về cuộc chiến Iran.
Trước đó, khoảng 8 giờ sáng, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng Thống Trump đưa ra lời đe dọa đầy tục tĩu, đòi Iran mở lại eo biển Hormuz, một trong những thủy lộ vận chuyển dầu khí lớn nhất thế giới.
Trong khi đó, nhà thờ St. John’s Episcopal Church ở Lafayette Square – mệnh danh là “Nhà Thờ của Tổng Thống,” nơi ông Trump thường đi lễ – tổ chức Thánh Lễ Phục Sinh vào lúc 8, 9 và 11 giờ sáng.
Bàn thờ bằng đá cẩm thạch màu trắng được trang trí bằng hoa màu tươi sáng và chim bồ câu – biểu tượng của hòa bình – nằm nổi bật bên trong nhà thờ.
Cựu Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia), từng là đồng minh thân cận nhưng nay trở thành kẻ thù của Tổng Thống Trump, chỉ trích hành động của ông vào ngày Lễ Phục Sinh.
“Sáng ngày Lễ Phục Sinh, Tổng Thống Trump đăng bài như vậy đó,” bà Greene viết trên mạng xã hội X. “Mọi người trong chính quyền ông tự nhận mình là người Cơ Đốc cần phải quỳ xuống xin Chúa tha thứ, ngưng tôn thờ tổng thống và can ngăn ông đừng quá điên.”
“Tôi biết tất cả quý vị và ông. Ông trở nên điên cuồng, mà tất cả quý vị đồng lõa,” bà tiếp.
Bà Greene chỉ trích việc Tổng Thống Trump khẳng định ông là người Cơ Đốc, cho biết thêm: “Người Cơ Đốc trong chính quyền nên theo đuổi hòa bình. Hối thúc tổng thống xây dựng hòa bình. Đừng leo thang cuộc chiến đang làm tổn hại người dân.”
Bà kết luận: “Đây không phải là điều chúng ta hứa với người dân Mỹ khi họ bỏ phiếu áp đảo trong năm 2024, tôi biết, tôi từng liên hệ nhiều hơn hầu hết người khác. Điều này không làm cho Mỹ hùng mạnh trở lại, đây là tội lỗi.” (Th.Long) [đ.d.]



























































































