WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc loan báo chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang điều tra việc nhiều khoa học gia ở Mỹ chết và mất tích mấy năm qua, yêu cầu điều tra viên liên bang xem những vụ đó có liên hệ với nhau hay không, theo USA Today hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Tư.
“Tôi hy vọng chỉ ngẫu nhiên,” Tổng Thống Trump trả lời khi phóng viên hỏi về những vụ đó. “Chuyện khá nghiêm trọng… Hy vọng, tôi không biết, trùng hợp ngẫu nhiên, quý vị muốn gọi sao cũng được. Nhưng vài người trong số họ rất quan trọng, và chúng tôi sẽ xem xét chuyện này trong thời gian ngắn sắp tới.”

Tổng Thống Trump cho hay ông vừa họp xong về vấn đề này.
Hôm Thứ Sáu, bà Karoline Leavitt xác nhận chính quyền Tổng Thống Trump đang làm việc với cơ quan hữu trách và FBI, đồng thời tuyên bố “không bỏ qua manh mối nào.”
Tòa Bạch Ốc công bố điều tra sau nhiều tuần báo chí đưa tin và mạng xã hội đồn đoán rầm rộ về vấn đề này.
Phân tích thông tin đã được công khai, USA Today thấy ít nhất 10 trường hợp mất tích hoặc chết mấy năm qua có thể liên quan tới cuộc điều tra này, nhưng những trường hợp đó rất khác nhau về tình huống và không có mối liên hệ rõ ràng với việc nghiên cứu khoa học.
Có lẽ nổi bật nhất là vụ ông William Neil McCasland, 68 tuổi, tướng Không Quân về hưu, mất tích. Người ta nhìn thấy ông tại nhà ông ở Albuquerque, New Mexico, hồi Tháng Hai.
Lúc ông McCasland mất tích, giới chức ban bố “Silver Alert,” lệnh báo động mỗi khi có người cao niên hoặc người bị bệnh nào đó mất tích. Lúc đó, giới chức chỉ cho biết ông có “vấn đề sức khỏe” không nói rõ chi tiết.
Trước đó, ông McCasland từng bị tình trạng “đầu óc lờ đờ,” giới chức cho hay, nhưng điều tra viên tin rằng ông không bị suy giảm trí nhớ vào lúc mất tích. Giới chức xác nhận không có bằng chứng có chuyện mờ ám, và một số món đồ dường như cũng biến mất khỏi nhà ông, như khẩu súng lục.
Ông McCasland từng là chỉ huy Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Không Quân tại Căn Cứ Không Quân Wright-Patterson gần Dayton, Ohio, và phụ trách chương trình khoa học-kỹ thuật. Ông bắt đầu làm việc ở căn cứ này năm 2011 và về hưu năm 2013, theo báo Cincinnati Enquirer. Đây cũng là nơi thực hiện dự án điều tra những vụ nhìn thấy UFO (đĩa bay) những năm 1950 và 1960. (Th.Long) [kn]









































































































































