Đắk Lắk: ‘Đình chỉ công tác’ viên công an truy đuổi làm nam sinh thiệt mạng

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Tư, Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đắk Lắk loan báo đã đình chỉ công tác Thiếu Tá Nguyễn Quang Hoàng, quê Hưng Yên, cán bộ Trạm Cảnh Sát Giao Thông Krông Búk, để điều tra vụ tai nạn khiến một nam sinh lớp 12, thiệt mạng.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, việc đình chỉ Thiếu Tá Hoàng nhằm để “làm rõ các tình tiết liên quan” và đến nay vẫn “chưa tước quân tịch” ông này như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thiếu Tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ Trạm Cảnh Sát Giao Thông Krông Búk, lạnh lùng quay xe sau vụ truy đuổi nạn nhân. (Hình: Chụp qua màn hình)

Hôm qua, 21 Tháng Tư, Công An Tỉnh Đắk Lắk đã phát thông tin “khẩn,” khẳng định chưa hề tổ chức họp báo về vụ tai nạn xảy ra hồi tuần trước khiến nam sinh VĐQ, 18 tuổi, học sinh Lớp Mười Hai, ở xã Cư Pơng, thiệt mạng, sau khi các thông tin lan truyền trên mạng xã hội “bịa đặt” cho rằng cái chết của em Q. do bị công an truy đuổi.

Cơ quan này cho hay, sự việc “vẫn đang được điều tra” và chỉ khi hoàn tất kết luận thì mới họp báo công bố chính thức.

Sự việc thu hút công chúng khi một đoạn video clip dài 22 giây, cắt từ camera an ninh của một căn nhà nằm cạnh quốc lộ 29, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, cho thấy trong sự việc xảy ra vào trưa 15 Tháng Tư, tiếng còi hụ của cảnh sát giao thông vang lên dồn dập, một thanh niên chạy xe gắn máy với tốc độ cao khi vào ngã ba đã tông thẳng sang bên kia đường, lộn vài vòng rồi dừng lại, bánh xe quay tít.

Người chạy xe đập đầu vào thành cống rồi rơi xuống mương nước, chiếc xe gắn máy bị hất văng, hư hỏng nặng.

Vài giây sau, một cảnh sát giao thông chạy xe mô tô xuất hiện trên màn hình từ phía sau chiếc xe của nam sinh Q., chứng kiến việc nạn nhân rơi xuống cống rồi đột ngột quay đầu xe bỏ đi, thay vì đến giúp đỡ.

Dù sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng em Q. đã thiệt mạng trên đường đến bệnh viện.

Thế nhưng, một số báo gồm Tuổi Trẻ, Người Lao Động, VTC News… hôm 16 Tháng Tư, cùng đưa tin vụ này nhưng không dám ghi “công an” mà chỉ mô tả là “xe máy đi sau” hoặc “một người điều khiển xe máy di chuyển phía sau.”

Dân mạng bình luận “Cái trớ trêu là khi sự việc xảy ra thì có hai con chó vàng chạy ra xem, còn con người thì ngoảnh mặt. (Hình: Chụp qua màn hình)

Bị công luận phản ứng dữ dội, hôm 17 Tháng Tư, ông Phan Thanh Tám, giám đốc Công An Tỉnh Đắk Lắk, thừa nhận và cho biết đã phúc trình vụ án ra Cục Cảnh Sát Giao Thông và hứa rằng sẽ họp báo công khai sau khi có kết quả điều tra.

Thế nhưng, đến hôm 20 Tháng Tư, năm ngày sau vụ tai nạn, vẫn chưa có thông tin điều tra, mọi thứ vẫn im lặng.

Bình luận trên mạng xã hội Facebook về sự việc, danh khoản “Pear OS Linux” châm biếm: “Dù sao thì cũng phải bảo vệ đồng chí thôi. Đồng chí quý hơn đồng bào mà. Chứ nếu nặng tay với đồng chí ấy thì các đồng chí khác sẽ bị lung lay tinh thần cách mạng thì nguy hại lắm.” (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT