Nhận chuyển khoản nhầm gần $19,000, ông Đồng Tháp bỏ trốn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Văn Hạnh, 40 tuổi, quê Đồng Tháp, bị Công An TP.HCM truy nã với cáo buộc nhận chuyển khoản nhầm 495 triệu đồng ($18,778) hồi cuối năm 2024 nhưng rút ra tiêu xài rồi bỏ trốn.

Theo tờ Thanh Niên hôm 25 Tháng Tư, khổ chủ trong vụ này là bà Lê Thị Dung, ở phường Thới Hòa, Sài Gòn.

Lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Hạnh. (Hình: Chụp qua màn hình).

Trong sự việc xảy ra vào ngày 3 Tháng Mười Hai, 2024, bà Dung chuyển khoản cho người quen là ông Nguyễn Văn Hạnh, chủ tài khoản ở ngân hàng Vietcombank.

Trong lúc chuyển khoản trên app (ứng dụng) của ngân hàng, bà Dung nhấn nhầm ngân hàng từ Vietcombank thành Vietinbank nên đã chuyển 495 triệu đồng cho bị can Nguyễn Văn Hạnh, trùng tên với người mà bà định chuyển tiền.

Sau khi phát giác vụ chuyển nhầm tiền, bà Dung liên lạc tổng đài ngân hàng Vietinbank nhờ trợ giúp, ngăn chặn rút và thu hồi số tiền.

Người phụ nữ được ngân hàng này cung cấp số điện thoại của bị can Hạnh để trao đổi sự việc.

Sau nhiều lần gọi điện, nam bị can được cho là hứa hẹn chuyển khoản trả lại tiền cho bà Dung.

Tuy vậy, một tuần sau, ngân hàng Vietinbank báo cho khổ chủ biết là toàn bộ số tiền 495 triệu đồng đã được rút khỏi tài khoản của nam bị can.

Sau đó, bà Dung tìm đến tận nhà riêng của bị can Hạnh ở phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp nhưng không gặp được ông ta.

Trong một vụ tương tự, theo báo Tuổi Trẻ hồi đầu tháng này, sau khi bị bắt vì nhất định không trả 500 triệu đồng ($18,982) nhận được do người ta chuyển khoản nhầm, một ông ở tỉnh Quảng Trị mới chịu nhờ gia đình hoàn trả khoản này cho khổ chủ.

Bà NTTT ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, được công an làm thủ tục trả lại khoản tiền nêu trên sau năm tháng.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Thế Lữ, 34 tuổi, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, người nhận chuyển khoản nhầm, bị bắt tạm giam, khởi tố với cáo buộc “chiếm giữ trái phép tài sản.”

Bản tin cho biết, trong sự việc xảy ra ngày 10 Tháng Mười Một năm ngoái, bà T. dùng ứng dụng của một ngân hàng trên điện thoại, chuyển khoản nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Thế Lữ, một bạn hàng mà bà lưu vào danh sách người nhận tiền thường xuyên.

Phát giác vụ nhầm lẫn, bà T. chụp lại sao kê và nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin, đến gặp bị can Lữ để xin lại số tiền.

Tuy nhiên, nam bị can nhất định không chịu trả lại số tiền cho khổ chủ.

Giao dịch chuyển khoản nhầm cho bị can Nguyễn Văn Hạnh. (Hình: Chụp qua màn hình).

Nhà chức trách sau đó tiến hành sao kê dữ liệu từ phía ngân hàng và xác định có giao dịch chuyển nhầm 500 triệu đồng từ tài khoản bà T. sang tài khoản bị can Nguyễn Thế Lữ.

Nam bị can liên tục bị gọi lên đồn nhưng không hợp tác, không chịu chuyển trả lại số tiền cho khổ chủ.

Đêm 12 Tháng Giêng, bị can Nguyễn Thế Lữ bị bắt tạm giam và bị khởi tố.

Thời điểm đó, một bản tin của báo Lao Động viết: “Nhận tiền chuyển nhầm không phải là ‘của trời cho,’ mà là một tình huống pháp lý rất rõ ràng, đòi hỏi sự trung thực và ý thức thượng tôn pháp luật của mỗi công dân.”

“Trong xã hội văn minh, hành xử đúng mực khi nhận tiền chuyển nhầm là điều hết sức bình thường. Đó không phải là việc làm cao thượng, mà là nghĩa vụ pháp lý và chuẩn mực đạo đức tối thiểu…” (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT