WASHINGTON, DC (NV) – Sắp tới Lễ Độc Lập lần thứ 250 của Mỹ, một nhà văn kêu gọi Tổng Thống Donald Trump đổi tên ngôn ngữ chính thức của đất nước, theo Fox News hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Tư.
Nhà văn Rob Lockwood, cựu cố vấn của ông Doug Burgum, bộ trưởng Nội Vụ, tham gia chương trình “Fox & Friends” hôm Thứ Bảy để nói về bài xã luận ông viết trên báo Washington Post, trong đó ông kêu gọi Mỹ chọn ngôn ngữ cho riêng mình.

“Tiếng Anh quá đủ rồi. Tiếng Anh của người Mỹ quá đủ rồi. Chúng ta hãy gọi đúng tên: Tiếng Mỹ,” ông Lockwood nói.
Ông Lockwood cho hay Tổng Thống Trump có thể đưa nước Mỹ ra khỏi tiếng Anh của nhà vua. Ông lập luận rằng mặc dù Mỹ tách khỏi Anh cách đây hai thế kỷ rưỡi, nhưng ngôn ngữ của Mỹ hiện vẫn liên hệ với quá khứ.
Ông Lockwood gọi tiếng Anh là “tàn tích của chế độ” và hối thúc Tổng Thống Trump công bố “tiếng Mỹ” là ngôn ngữ chính thức nhân dịp Lễ Độc Lập sắp tới.
“Nếu có lúc nào đó để bày tỏ lập trường cho Mỹ và cho việc nói tiếng Mỹ, Lễ Độc Lập lần thứ 250 chính là lúc đó,” ông Lockwood nói.
Ông lưu ý Mỹ tạo ra phiên bản tiếng Anh riêng cho mình, và gọi đây là “sự phát triển vượt trội” cần được chính thức công nhận.
Ông Lockwood cho biết đổi tên ngôn ngữ của quốc gia không phải là chuyện mới. Ông cho hay nhiều nhân vật như cựu Tổng Thống Thomas Jefferson, cựu Tổng Thống Theodore Roosevelt và ông Noah Webster, cha đẻ quyển từ điển Webster’s Dictionary, từng thảo luận vấn đề này.
Ông Lockwood cho hay việc đổi tên này có vẻ nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng nhiều thế hệ.
“Đổi ngôn ngữ là việc lâu dài. Nó sẽ theo chúng ta tới hết đời,” ông nói.
Tháng Ba năm ngoái, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh công bố tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Mỹ. Lúc đó, Tòa Bạch Ốc tuyên bố sắc lệnh này nhằm đoàn kết nước Mỹ. (Th.Long)




















































