Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California vừa tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Năm.

Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch hội, khai mạc: “Ý nghĩa buổi họp mặt tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư hôm nay để cùng ôn lại và nhắc nhở giai đoạn lịch sử đen tối của nước nhà, cũng để nói lên ý chí đoàn kết quyết tâm chống lại nhà cầm quyền CSVN, giành lại tự do dân chủ nhân quyền thực sự cho Việt Nam.”
Để tưởng niệm 51 năm quốc hận, một số đồng môn cựu sinh viên QGHC trình bày ý nghĩa và mục đích việc tổ chức Quốc Hận 30 Tháng Tư, cũng như nói lên những cảm nghĩ cá nhân về biến cố 30 Tháng Tư, 1975.
Xen kẽ là các tiết mục văn nghệ đấu tranh của các cựu sinh viên QGHC và thân hữu, do hai đồng môn Vũ Ngọc Lộc và Nguyễn Phú Hùng điều hợp chương trình.

QGHC Trần Văn Lương diễn ngâm bài “Tôi Sẽ Về…Nếu,” do ông sáng tác, với nỗi xót xa khi quê hương bị tàn phá, chẳng còn gì quen thuộc của ngày xanh. Đất nước nay chỉ còn vẻ ngạo mạn bưng biền của một lũ thanh thiếu niên xấc xược, không còn đạo đức luân thường, chỉ có gian tham dối trá, tiền bạc là mục tiêu tối thượng. Dù biết rằng chẳng bao giờ tìm lại được chút gì quen thuộc của ngày xưa, ông vẫn mong có ngày về thăm quê cũ, nếu…
Có ba đề tài thuyết trình:

1-“Những Chuyện Trước và Sau 30 Tháng Tư 1975 Chúng Ta Cần Suy Ngẫm,” do ông Nguyễn Công Lượng, đốc sự Khóa 16 trình bày.
2-“Cảm Nghiệm Về Ngày 30 Tháng Tư, 1975,” do ông Nguyễn Văn Hòa, đốc sự Khóa 15 trình bày.
3-“Việt Nam 30 Tháng Tư, 1975 – Cảm Nghĩ Rời,” do ông Bùi Đắc Danh, đốc sự Khóa 14 trình bày.
Qua ba đề tài thuyết trình, mọi chi tiết và yếu tố cần thiết được các diễn giả phân tích rõ qua nhiều khía cạnh của ngày 30 Tháng Tư, cần phải xét lại trong thời đại ngày nay.
Trong đề tài thứ nhất, ông Nguyễn Công Lượng trình bày, phân tích về vấn đề đối lập trong chính thể dân chủ.

Ông cho rằng: “Có sự đối lập chính trị qua hai thời kỳ đệ nhất và đệ nhị VNCH. Trong khi Cộng Sản miền Bắc quyết tâm “giải phóng” miền Nam, thì ngược lại, VNCH, với thể chế dân chủ, tuy còn non trẻ nhưng cố gắng ổn định, xây dựng và phát triển nhiều mặt có thể hãnh diện với cộng đồng quốc tế. Và chính cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, viện trưởng Học Viện QGHC, trong đề tài thuyết trình ‘Vấn Đề Đối Lập Trong Chính Thể Dân Chủ’ từng nói: ‘Đối lập không phải là lực lượng luôn luôn chống đối chính quyền. Đối lập và chính quyền là hai yếu tố căn bản, quân bình chính trị trong chính thể dân chủ. Đối lập phải có tính cách tập thể, hoạt động trong vòng luật pháp và khi có một chính đảng đối lập. Và từ đó, đối lập có vai trò hạn chế và kiểm soát chính quyền, đồng thời phải cộng tác với chính quyền.’”
Trong đề tài “Việt Nam 30 Tháng Tư, 1975 – Cảm Nghĩ Rời,” Đốc Sự Bùi Đắc Danh bày tỏ nuối tiếc cho miền Nam Việt Nam với nền chính trị, kinh tế, văn hóa, và xã hội, trong nền tảng dân chủ tự do, tương lai an bình.

Ông cho rằng từ thời lập quốc đến nay, chỉ có 20 năm ngắn ngủi thời VNCH là tự do dân chủ nhất.
“Khi người dân miền Nam bị dồn vào bước đường cùng, đó là câu trả lời vì sao 4 triệu dân VNCH đã rời bỏ tổ quốc ra đi,” ông nói.
Ông Nguyễn Phú Hùng, đốc sự Khóa 11, nêu ra hai câu hỏi. Một là biến cố 30 Tháng Tư, 1975 đã xảy ra trên 50 năm, sao cứ mãi nuôi hận thù? Hai là tại sao mỗi năm lại phải tổ chức Tưởng Niệm 30 Tháng Tư. Mục đích của việc này là gì?
Ông giải đáp, hai thắc mắc này thường do những người trong nước và ở hải ngoại, sinh ra sau năm 1975, không hiểu gì về cuộc chiến Việt Nam, nên không bị ảnh hưởng tác động trực tiếp từ Cộng Sản. Họ nghĩ đơn giản là thời gian sẽ làm lãng quên mọi chuyện.

Về câu hỏi thứ hai, ông cho rằng mỗi năm phải tổ chức tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư “không có nghĩa là nuôi dưỡng hận thù, mà là để nhắc nhở con cháu chúng ta biết rõ nguồn gốc của việc bỏ nước ra đi sau ngày 30 Tháng Tư, 1975 của ông cha, đồng thời nêu bật tội ác của cộng sản đối với đất nước và dân tộc, chứ không có ý hòa giải hòa hợp gì cả như chúng tuyên truyền.”
“Cộng sản lừa dối qua việc tuyên truyền chính sách khoan hồng với quân dân cán chính VNCH, cướp bóc tài sản miền Nam đem về miền Bắc, làm kiệt quệ kinh tế miền Nam thời đó rất trù phú. Cộng sản chủ trương triệt hạ văn hóa, giáo dục nhân bản của miền Nam bằng việc đốt sách. Tưởng niệm 30 Tháng Tư là để gợi nhớ những đau thương thống khổ của chúng ta vào thời điểm đó, đã ăn sâu vào tâm khảm, dĩ nhiên khó quên được,” ông tiếp. [đ.d.]






































































