WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án liên bang vừa công bố bức thư tuyệt mệnh được cho là do tội phạm tình dục Jeffrey Epstein viết. The New York Times (NYTimes) loan tin ngày Thứ Năm, 7 Tháng Năm, cho biết lá thư này vốn đã bị niêm phong trong nhiều năm, là một phần của vụ án hình sự liên quan đến người bạn tù cùng phòng của ông Epstein.
“Họ đã điều tra tôi suốt nhiều tháng — NHƯNG CHẲNG TÌM THẤY GÌ CẢ!!!” bức thư mở đầu bằng dòng chữ này. Đồng thời nói thêm rằng kết quả của cuộc điều tra lại là những cáo buộc kéo dài từ nhiều năm trước.

NYTimes chưa xác thực được lá thư này này, nhưng nó đã được đưa vào hồ sơ tòa án vào tối Thứ Tư. Theo hình chụp lá thư mà NYTimes và những cơ quan truyền thông khác đều công bố, đó là những dòng chữ viết nguệch ngoạc, hơi khó đọc.
“Thật là một điều may mắn khi ta có thể tự chọn thời điểm để nói lời từ biệt,” theo nội dung trên lá thư, do NYTimes trích dẫn. “Muốn tôi làm gì đây – Khóc òa lên sao!!”
“CHẲNG CÓ GÌ VUI,” dòng kết thúc được viết và gạch dưới. “CHẲNG ĐÁNG CHÚT NÀO!!”
Tài liệu chưa được xác thực và không ghi ngày tháng này đã được đưa vào hồ sơ tòa án trong vụ án liên quan đến ông Nicholas Tartaglione, cựu bạn tù của ông Epstein.
Ông Nicholas Tartaglione đã phát hiện ra bức thư này vào Tháng Bảy, năm 2019, sau khi ông Epstein được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh với một dải vải quấn quanh cổ. Ông Epstein đã sống sót sau sự cố đó, nhưng vài tuần sau, ông bị phát hiện đã tử vong tại Trung Tâm Cải huấn Metropolitan. Cơ sở này ở khu Lower Manhattan, hiện đã đóng cửa, theo NYTimes.
Chánh Án Kenneth M. Karas thuộc tòa liên bang tại White Plains, New York, người phụ trách vụ án của ông Nicholas Tartaglione, quyết định công bố lá thư sau khi tờ NYTimes đệ đơn lên tòa án vào Thứ Năm tuần trước để yêu cầu giải mật tài liệu, đồng thời đăng tải một bài báo, trong đó ông Tartaglione mô tả nội dung bức thư cũng như làm sao ông có được nó.
Trước khi mở niêm phong bức thư, Chánh Án Karas đã yêu cầu các bên trình bày quan điểm về đề nghị của tờ NYTimes về việc công khai các tài liệu này. Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan, đơn vị đã truy tố ông Tartaglione, cho biết trong một bức thư gửi chánh án rằng họ không phản đối việc công bố bức thư. Mặt khác, xét đến việc bị cáo đã tự nguyện đưa ra các tuyên bố công khai về nội dung này và việc “niêm phong vốn là nhằm phục vụ lợi ích của ông Tartaglione.”
Ông Tartaglione, một cựu cảnh sát tại Briarcliff Manor, New York, là người đã ở chung buồng giam với ông Epstein trong thời gian chờ xét xử vụ án giết người liên hoàn gồm bốn nạn nhân. Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây với NYTimes từ một nhà tù ở California, ông Tartaglione kể rằng mình đã tìm thấy tờ ghi chú này bên trong một cuốn tiểu thuyết tranh, sau khi ông Epstein bị đưa ra khỏi buồng giam sau một vụ được cho là tự sát bất thành.
“Tôi mở cuốn sách ra định đọc thì thấy nó nằm ngay đó,” ông Tartaglione nói với NYTimes. Theo lời ông, mẩu ghi chú được viết trên một mảnh giấy màu vàng, xé ra từ một tập giấy ghi chép.
Một chi tiết liên quan đến vụ “tự tử bất thành” của ông Epstein và ông Tartaglione là khi nhân viên nhà tù hỏi ông Epstein về những vết đỏ trên cổ sau sự việc xảy ra vào Tháng Bảy, ban đầu ông khai do ông Tartaglione đã tấn công và ông không hề có ý định tự sát. Tuy nhiên, ông Tartaglione từ lâu đã phủ nhận việc hành hung ông Epstein. Về phần mình, ông Epstein sau đó lại nói với giới chức nhà tù rằng ông “chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào” với người bạn tù của mình.
Nói với NYTimes, ông Tartaglione cho biết đã giao bức thư đó cho các luật sư của mình, vì ông tin rằng nó có thể hữu ích trong trường hợp ông Epstein tiếp tục khẳng định rằng ông đã tìm cách gây hại cho mình. Ông Tartaglione đã bị kết án vào năm 2023 và hiện đang thi hành bốn bản án chung thân. Ông vẫn luôn khẳng định mình vô tội và đã kháng cáo bản án này.
Có vẻ như bức thư nói trên đã trở thành một phần trong cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài giữa các luật sư của ông Tartaglione. Theo các hồ sơ được đệ trình, những tài liệu liên quan đến cuộc tranh chấp này đã được tòa án niêm phong nhằm bảo vệ đặc quyền giữa luật sư và thân chủ. (K.L)


































































