Bị bạo lực học đường, nam sinh lớp Tám ở Lâm Đồng treo cổ tự tử

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Một nam sinh lớp Tám ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, bị nhóm bạn cùng trường đánh đập và ép đưa tiền trong thời gian dài nên đã uất ức treo cổ tự tử.

Theo báo Dân Trí hôm 19 Tháng Năm, nạn nhân là em Đặng Minh Huy, 14 tuổi, học sinh lớp Tám, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh, Lâm Đồng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố ở Sài Gòn trong tình trạng hôn mê.

Nam sinh Đặng Minh Huy đang cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng nguy kịch. (Hình: Dân Trí)

Bác Sĩ Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, cho biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Đặng Minh Huy “vẫn còn rất nặng,” các bác sĩ đang tích cực điều trị chống phù não và hỗ trợ thở máy.

Bà Trần Kim Vân, mẹ em Huy, cho biết hôm 16 Tháng Năm, gia đình phát hiện con trai treo cổ tự tử tại nhà riêng.

“Mỗi lần đi học về, con trai tôi đều nói ngày nào nhóm học sinh cũng ép nó phải đưa ít nhất 10,000 đồng (38 cent). Có ngày các bạn ép đưa 50,000 đồng ($1.9). Nếu không đủ tiền sẽ bị đánh đập, cộng dồn sang hôm sau. Vì không có tiền, cháu phải đi nhặt ve chai bán để có tiền nộp cho nhóm bạn,” bà Vân kể lại với báo Tuổi Trẻ.

Cũng theo bà Vân, em Huy từng báo với giáo viên chủ nhiệm về việc mình bị bạn đánh bằng nón bảo hiểm, song không được nhà trường quan tâm.

“Việc chịu đựng bị đánh đập, ép đưa tiền kéo dài khiến con tôi sợ hãi, tổn thương nghiêm trọng. Gia đình tha thiết đề nghị cơ quan chức năng và nhà trường điều tra, làm rõ để bảo vệ quyền lợi cho cháu,” bà Vân bất bình đề nghị.

Đại diện trường Nguyễn Du cho biết sau khi nắm thông tin, nhà trường đã phối hợp với cơ quan hữu trách xác minh, làm rõ.

Một nữ sinh lớp Sáu ở Đắk Lắk bị nhóm học sinh đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi, bò dưới đất. (Hình: Cao Nguyên/Người Lao Động)

Trong khi đó, Sở Giáo Dục và Đào Tạo Lâm Đồng cho hay đây là vụ “đặc biệt nghiêm trọng,” gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương nên đang phối hợp các cơ quan liên quan điều tra, xử lý theo quy định.

Phản ảnh về sự việc, độc giả “Hoàng Anh Tú” nhận định: “Ở góc độ xã hội, bạo lực học đường phải chăng không chỉ là chuyện của những đứa trẻ? Nó là tấm gương phản chiếu sự bất lực, sự hoang mang và cả sự hung hãn của một bộ phận người lớn trong xã hội.”

“Dạo gần đây [Việt Nam] lại nổi lên những vụ cưỡng ép tài sản trong học đường sau một thời gian lắng xuống. Đã đến lúc chúng ta mạnh tay làm sạch nơi được cho là ‘an toàn nhất.’ Đã quá đủ cho việc khuyên bảo, nhắc nhở! Tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên hạ xuống 13, án tích lưu mãi mãi, hệ thống giám sát đặc biệt sau thụ án,” độc giả “Nhân” bất bình nêu. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT