Say rượu lái xe tông chết chủ tịch xã, bà Đắk Lắk lãnh 3 năm tù

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Sau khi uống tám lon bia tại buổi nhậu, một bà ở xã Ea Ktur vẫn lái xe hơi về nhà để rồi tông chết ông chủ tịch xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk.

Hôm 19 Tháng Năm, Tòa Án Tỉnh Đắk Lắk đã xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Cẩm Chi, 34 tuổi, ở xã Ea Ktur, và giữ nguyên mức án ba năm tù về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.”

Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi tại tòa phúc thẩm. (Hình: Thúy Diễm/Dân Trí)

Đồng thời, Hội Đồng Xét Xử còn buộc bị cáo bồi thường hơn 444 triệu đồng ($16,843) cho gia đình bị hại và phải chu cấp cho hai con của nạn nhân Toàn (14 tuổi và 10 tuổi) đến năm 18 tuổi, mỗi cháu khoảng 2 triệu đồng ($75)/tháng.

Bị cáo Chi là tài xế đã lái xe hơi tông chết ông Lê Phước Toàn, 44 tuổi, chủ tịch xã Đray Bhăng, trên quốc lộ 27 hơn năm tháng trước.

Theo báo Công Lý, tại phiên tòa, bị cáo Chi thừa nhận say rượu lái xe tông chết người, song nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi con nhỏ, gia đình có công với cách mạng… để xin giảm án còn tù treo.

Trong khi đó, phía đại diện bị hại và các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân lại đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường đối với bị cáo Chi…

Theo cáo trạng, tối 3 Tháng Mười, 2025, bị cáo Chi lái xe hơi bảy chỗ đến quán nhậu của người quen tại xã Đray Bhăng, cùng chủ nhà và bảy người khác ăn cơm, uống bia. Tại cuộc nhậu, bà này có uống “chén riêng” với một ông trong bàn và đã uống khoảng tám lon bia.

Đến khuya, bị mẹ chồng gọi điện thoại yêu cầu về nhà vì con nhỏ đang khóc, bị cáo Chi lái xe hơi rời quán, trở về nhà tại xã Ea Ktur.

Tuy nhiên, khi đến quốc lộ 27, đoạn qua xã Đray Bhăng, do không chú ý quan sát, bị cáo Chi đã chạy với tốc độ cao lao từ phía sau tông trúng ông Toàn đang chỉ đạo, điều tiết giao thông trên đoạn đường bị ngập nước.

Sau khi tông trúng người, bị cáo Chi dừng xe cùng một số người đưa ông Toàn vào lề đường. Khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, bị cáo trở về nhà cho con ăn.

Camera ghi lại cảnh bị cáo Chi uống bia trước khi lái xe gây tai nạn. (Hình: Chụp từ màn hình)

Để né tránh trách nhiệm, bị cáo Chi đã bịa chuyện cãi nhau với chồng, nhờ một người bạn đến đón rồi ngủ qua đêm trên xe hơi cùng người này, đồng thời tắt nguồn và vứt bỏ điện thoại.

Hôm sau, biết tin ông Toàn đã thiệt mạng, bị cáo Chi mượn điện thoại gọi chồng đến đón và đưa đến công an trình diện.

Khi công an kiểm tra nồng độ cồn, chỉ số cho thấy bị cáo Chi “không uống rượu,” do hơn 11 giờ sau khi gây tai nạn, bà ta mới đến công an đầu thú.

Thế nhưng, do có camera an ninh tại quán ghi nhận bị cáo Chi đã uống bia trước khi gây tai nạn nên bà ta buộc phải thừa nhận say rượu khi lái xe. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT