Thi thể sinh viên Mỹ mất tích nhiều ngày ở Nhật được tìm thấy

KYOTO, Nhật (NV) – Nam sinh viên Mỹ mất tích nhiều ngày ở Nhật được thiện nguyện viên phát giác thiệt mạng trong vùng núi gần Kyoto, mẹ của anh loan báo, theo ABC News hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Sáu.

Anh James “Weston” Higginbotham, 20 tuổi, sinh viên Auburn University ở Alabama, được thông báo mất tích hôm 29 Tháng Năm trong chuyến đi chơi cùng với gia đình, sau khi anh không trả lời tin nhắn của gia đình và tắt dịch vụ chia sẻ vị trí trên điện thoại, giới chức cho hay.

Anh James “Weston” Higginbotham. (Hình: Facebook Nancy Higginbotham)

“Nỗi đau chúng tôi đang cảm nhận không thể nói thành lời,” bà Nancy Higginbotham, mẹ anh Higginbotham, cho biết trên Facebook hôm Thứ Bảy.

“Chúng tôi từng kể câu chuyện của chúng tôi ở đây và trên báo chí với hy vọng tìm thấy Weston,” bà Higginbotham viết. “Nay, chúng tôi mong được riêng tư trong lúc vượt qua nỗi mất mát không thể tưởng tượng này.”

Tính tới Chủ Nhật, giới chức vẫn chưa rõ lý do anh Higginbotham chết.

Thiện nguyện viên tìm thấy thi thể anh Higginbotham trong vùng núi ở quận Yamashina của Kyoto, cảnh sát nói với ABC News. Một giới chức cảnh sát Kyoto cho hay thi thể anh được phát giác khoảng 2 giờ 35 phút trưa Thứ Bảy, giờ địa phương.

Trước đó, cảnh sát tìm kiếm khắp vùng núi ở Yamashina, nơi người ta tìm thấy một vài món đồ của anh Higginbotham và nơi người ta nhìn thấy anh lần cuối trên camera an ninh.

Cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu khả nghi trong vụ này.

Hôm Thứ Năm, điều tra viên ở Nhật cho biết họ tin có thể anh Higginbotham cố ý tách ra khỏi gia đình, và cảnh sát lo ngại cho sự an toàn của anh vì anh không biết nói tiếng Nhật và không rành vùng đó, cảnh sát cho ABC News hay. (Th.Long)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT