Hành trình khổ ải của đội Iran và món quà trong cuộc rượt đuổi kịch tính với New Zealand

LOS ANGELES, California (NV) – Iran không nằm trong số những đội được kỳ vọng nhưng sự hiện diện của họ trên sân SoFi, Los Angeles là cả một hành trình vượt khó từ Mexico sang Mỹ thi đấu với New Zealand xong lại phải quay trở về Mexico trong ngày, theo Tehran Times ngày 16 Tháng Sáu.

Lịch sử World Cup chưa đội bóng nào bị đối xử như Iran, đội bóng đã cùng New Zealand cống hiến một trận đấu giàu kịch tính với bốn bàn thắng trong thế trận rượt đuổi.

Khán giả Iran vui mừng sau bàn gỡ hòa 2-2 của Mohammad Mohebbi (8) cho Iran trong trận đấu rượt đuổi tỉ số kịch tính với New Zealand. (Hình: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Rời Mỹ trở về Mexico ngay sau trận hòa 2-2 với New Zealand, đội tuyển Iran đã lên tiếng chỉ trích việc họ bị yêu cầu rời khỏi Mỹ ngay sau trận đấu.

Huấn luyện viên Amir Ghalenoei nói với truyền thông Iran: “Các cầu thủ Iran không được phép ở lại để hồi phục thể lực sau trận đấu diễn ra trên sân SoFi, Los Angeles. Toàn đội buộc phải lên đường trở lại đại bản doanh tại Tijuana, Mexico.”

Huấn luyện viên Ghalenoei cho rằng Iran đang phải đối mặt với hàng loạt trở ngại kể từ khi tham dự World Cup 2026, các học trò ông bị chậm trễ trong quá trình di chuyển và liên tục phải thích nghi với những điều kiện bất lợi.

Ông Ghalenoei nêu ra nhiều khó khăn nhưng vẫn khẳng định: “Chúng tôi bị làm khó ngày càng nhiều. Tuy nhiên, điều đó sẽ không ngăn cản chúng tôi vượt qua những khó khăn để thực hiện những điều tốt nhất. Cụ thể là trận hòa với New Zealand mà các cầu thủ Iran đã vượt qua những khó khăn để thể hiện một trận đấu hay.”

Ngôi sao Mehdi Taremi của đội Iran cũng lên tiếng: “Nhiều thành viên quan trọng của đoàn không thể có mặt cùng đội. Chúng tôi không có đầy đủ bộ phận truyền thông, không có chủ tịch liên đoàn hay một số nhân sự quan trọng khác. Mọi thứ thực sự là một thảm họa đối với chúng tôi.”

Huấn luyện viên Amir Ghalenoei trên sân SoFi, Los Angeles. Ông nói với báo chí rằng ngay sau trận đấu đội Iran bị buộc phải rời Mỹ ngay mà không có thời gian hồi phục. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Taremi tiết lộ chi tiết mà anh và toàn đội cảm thấy được an ủi: “Chủ Tịch FIFA, Gianni Infantino, đã đến phòng thay đồ thăm chúng tôi sau trận đấu.”

Trong trận ra quân tại Bảng G, đội Iran bị New Zealand hai lần vượt lên dẫn trước ở phút thứ 7 và 54 nhưng đã kiên trì rượt đuổi và hai lần gỡ hòa ở phút 32 và 64.

Với kết quả trên Bảng G sau lượt đầu cả bốn đội Iran, New Zealand, Bỉ và Ai Cập đều cùng 1 điểm nhưng hai đội Iran và New Zealand xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn. (Anh Khoa)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT