LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Sau nhiều tháng hoãn phiên tòa, chiều 22 Tháng Sáu, Tòa Án Khu Vực 10 Tỉnh Lâm Đồng đã xử sơ thẩm và tuyên án năm bị cáo trong vụ đánh, giam giữ em dâu để “trừ tà” ở xã Thiện Nghiệp, Phan Thiết, nay là phường Mũi Né, về tội “bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.”
Theo đó, các bị cáo Nguyễn Tự Tín, chồng cũ của bị hại Trần Thị Bích Dung; Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Hoài Diễm, đều là chị ruột của bị cáo Tín, bị cáo buộc phạm tội có tổ chức, chủ mưu, cầm đầu nên mỗi bị cáo lãnh ba năm rưỡi tù.

Trước đó, hai bị cáo Ngọc Lan, 38 tuổi, và Hoài Diễm, 42 tuổi, đã ra tòa nhưng do phiên xử bị hoãn nên chưa bị kết án.
Có vai trò thực hành và giúp sức cho nhóm chủ mưu, hai bị cáo Trần Hữu Tình bị tuyên một năm rưỡi tù treo, và Nguyễn Hồng Tâm bị 15 tháng tù treo.
Theo báo Thanh Niên, gia đình bị cáo Tín, 35 tuổi, liên quan “Thiên Triều Nam Quốc” mà chính quyền CSVN dán nhãn là “tà đạo.”
Theo hồ sơ vụ án, bà Dung 35 tuổi, và bị cáo Tín kết hôn vào năm 2014, có ba đứa con.
Hồi Tháng Mười Hai, 2023, vợ chồng bà Dung ly hôn, nhưng bà này vẫn ở lại nhà chồng để chăm sóc ba đứa con.
Tuy nhiên, từ lúc bà ly hôn, gia đình chồng cũ lập tức thay ổ khóa, tịch thu điện thoại di động, chỉ cho bà Dung ở trên phòng riêng và xuống khu vực nhà bếp, vệ sinh ở tầng dưới, ngăn cấm bà đi ra ngoài hoặc liên lạc với người thân, bạn bè.
Trong thời gian đó, những người trong gia đình bị cáo Tín bắt đầu hành hạ, tra tấn bà Dung như thời trung cổ, dùng chày gỗ, cối… đánh nhiều lần vào người, bộ phận sinh dục, thậm chí bắt bà này ăn chất thải để “trừ tà.”

Bên cạnh đó, gia đình chồng cũ còn bắt bà Dung viết giấy cam kết “đã dùng bùa ngải để hãm hại gia đình chồng, đã trộm cắp tiền và ngoại tình.”
Ngoài ra, những người này còn tổ chức cúng “pháp trường” để dằn mặt con dâu cũ.
Kết quả giám định pháp y cho thấy, bà Dung bị gãy xương sườn, chấn thương đốt sống cổ, ngực, tay chân bầm tím và dập cơ, được xác nhận bị thương tật 20% cơ thể.
Tội ác của họ chỉ bị vạch mặt khi hôm 22 Tháng Tư, 2024, sau khi trốn thoát khỏi căn nhà của chồng cũ trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Phan Thiết “để lấy giấy tờ,” bà Dung về nhà mẹ ruột nhờ gia đình báo công an.
Theo bản tin, khi công an đọc lệnh bắt và khởi tố, các anh chị em của bị cáo Tín “có biểu hiện chống đối, không khai báo và không hợp tác.” (Tr.N)




















































































































