HOUSTON, Texas (NV) – Chiến thắng 5 sao của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan khiến cái tên Ronaldo được nhắc đến nhiều nhất không chỉ vì hai bàn thắng và kỷ lục ghi bàn ở sáu kỳ World Cup liên tiếp mà còn vì cách thể hiện chứng minh những lập luận Bồ Đào Nha lủng củng vì anh là sai, theo Marca ngày 24 Tháng Sáu.
“Ronaldo ích kỷ,” “Ronaldo tranh giành với đồng đội,” “Ronaldo hay quát mắng đàn em,” “Ronaldo hết thời,” “Ronaldo không vì cái chung và cần ngồi ghế dự bị để Bồ Đào Nha chiến thắng,” là những tít, tựa các bài báo chỉ trích anh và cả những bình luận của các cựu cầu thủ tiếng tăm lên tiếng sau trận Bồ Đào Nha hòa Congo 1-1 lượt trận đầu.

Thậm chí còn có những fan, những nhà bình luận “đổ dầu vào lửa” nói rằng Ronaldo và cầu thủ kiến tạo số 1 Bruno Fernades đang có hiềm khích với nhau khi cùng ra sân nhưng không chịu nhìn nhau đá, không chuyền bóng cho nhau.
Lượt trận thứ hai trong trận thắng đậm Uzbekistan thì Ronaldo đã trả lời tất cả không phải bằng lời nói mà bằng hành động.
Đầu tiên là Ronaldo đã ghi bàn. Một bàn thắng mở tỉ số từ pha di chuyển khôn ngoan mang nhãn Ronaldo và cú tiếp bóng một chạm tinh tế.
Kế đến là Ronaldo không giành với đàn em mà ngược lại còn đánh lừa ngược đối thủ từ hình ảnh quen thuộc mà nhiều người vốn có suy nghĩ “Bồ Đào Nha được hưởng đá phạt thì phải là Ronaldo.”
Phút thứ 17, Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm. Ronaldo sau khi “bỏ nhỏ” với các đàn em đã cầm bóng đặt lên mặt cỏ bước lùi về hướng bên trái đúng với phong cách quen thuộc của CR7 trước mỗi pha sút phạt. Khi tất cả đều hướng về Ronaldo từ thủ môn đến hàng rào đội Uzbekistan sẵn sàng cho pha sút phạt mạnh của Ronaldo thì bất ngờ Mendes lao từ hướng khác đến sút bóng bằng chân trái ghi bàn thắng tuyệt đẹp.
Ronaldo đã chia sẻ anh không tham sút phạt mà nhận vai trò “chim mồi” để đàn em Mendes sút phạt tăng yếu tố bất ngờ và kết quả là thành bàn.

Đến phút 39 khi Bruno Fernandes có bóng và dốc đi gần 1/3 chiều dài sân thì Ronaldo di chuyển sang cánh phải kéo dãn hàng phòng ngự đồng thời tìm vị trí để nhận đường chuyền của đồng đội. Pha phản công thần tốc với công lớn từ tốc độ đi bóng và đường chuyền của Fernandes đã được Ronaldo đón nhận và chuyển hóa thành bàn nâng tỉ số 3-0.
Tương tự ở hiệp hai khi Bồ Đào Nha được hưởng pha đá phạt thì Ronaldo bước đến nhưng chạy qua quả bóng và di chuyển nhanh ra phía sau hàng rào Uzbekistan nhận được chuyền có điểm rơi của Fernandes nhưng cú chạm bóng vòng qua thủ môn lại bị hậu vệ lùi về phá ra ngoài.
Ronaldo đã không lên tiếng bằng lời nói nhưng trả lời bằng hành động về một Bồ Đào Nha không như những gì bị chỉ trích và về vai trò của một cầu thủ đàn anh cùng những đồng đội tìm chiến thắng chung. (Anh Khoa) [kn]






















































































































