WASHINGTON, DC (NV) – Cô Kai Trump, cháu nội Tổng Thống Donald Trump, làm rõ một trong những điều bí ẩn của Tòa Bạch Ốc được dư luận bàn tán nhiều nhất, theo báo giải trí Mandatory hôm Thứ Hai, 29 Tháng Sáu.
Cô Kai, 19 tuổi, đăng video về chuyến thăm hậu trường hiếm hoi trong Oval Office, và cuối cùng, tiết lộ mục đích đầy bất ngờ của chiếc nút đỏ trên bàn làm việc của Tổng Thống Trump.

Nhiều năm nay, chiếc nút màu đỏ tươi trên bàn Resolute Desk làm người ta đồn đoán không ngớt trên mạng. Mặc dù có người cho rằng chiếc nút này liên quan tới công việc quan trọng của chính phủ, đoạn video mới nhất của cô Kai trên YouTube cho thấy thực tế không quá quan trọng như vậy.
Hôm 14 Tháng Sáu, sinh nhật 80 tuổi của ông nội, cô Kai dự giải đấu võ UFC Freedom 250 tại Tòa Bạch Ốc và quay phim chuyến thăm đó cho kênh YouTube của cô. Khi thăm Oval Office, cô chỉ một số chi tiết phản ảnh phong cách Tổng Thống Trump, như trang trí bằng vàng, bút lông Sharpie được sản xuất riêng, và tất nhiên, chiếc nút đỏ nổi tiếng.
“Mọi thứ đều bằng vàng, vì ông nội tôi ghét vàng… Nói đùa thôi, ông rất thích vàng. Đó là thứ ông thích nhất hành tinh này,” cô Kai cho hay trước khi giới thiệu bàn Resolute Desk. Rồi cô tiết lộ, “Và ông có chiếc nút Diet Coke. Khi ông bấm chiếc nút đỏ này, Diet Coke chảy ra,” theo đoạn video.
Đoạn video còn cho khán giả thấy những khu vực đặc trưng khác của Tòa Bạch Ốc. Cô gọi Tòa Bạch Ốc là “nhà tôi” khi dẫn khán giả đi qua những nơi lịch sử như Red Room, Blue Room, và sảnh tiếp khách. Cô thậm chí nói đùa về những bức chân dung và tượng khắp tòa nhà này, gọi ông George Washington – tổng thống Mỹ đầu tiên – là “bạn thân của tôi,” còn ông Benjamin Franklin – một trong những người soạn và ký Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ – là “chàng trai lớn tuổi của chúng ta, Benji.” (Th.Long)

































































































































