NEW YORK, New York (NV) – Đạo diễn Carl Rinsch, nổi tiếng với phim “47 Ronin” năm 2013, bị kết án 30 tháng tù liên bang hôm Thứ Hai, 29 Tháng Sáu, vì nhận $11 triệu của Netflix để làm loạt phim khoa học giả tưởng cho công ty này nhưng không bao giờ làm xong, theo Hollywood Reporter.
Năm ngoái, bồi thẩm đoàn ở Manhattan, thành phố New York, xác định ông Rinsch phạm tội lường gạt, rửa tiền và một loạt tội liên quan tới chuyển tiền bất hợp pháp. Trước đó, ông dùng số tiền dành riêng cho dự án làm loạt phim “White Horse” để chơi chứng khoán, rồi sử dụng tiền lời từ chứng khoán để kiện Netflix nhằm đòi thêm tiền để ông làm cho xong loạt phim đó và mua sắm xa xỉ.

Tội của ông Rinsch mang án tù tối đa 90 năm và công tố viên liên bang đề nghị tòa tuyên án 60 tháng tù. Tuy nhiên, ông Jed Rakoff, chánh án liên bang ở New York, kết án 30 tháng tù sau khi có bằng chứng vị đạo diễn 50 tuổi này bị bệnh tâm thần chưa điều trị.
“Có lẽ liên quan tới thuốc men không phù hợp mà ông Rinsch nhận được,” Chánh Án Rakoff cho hay trong phiên tòa hôm Thứ Hai, theo Inner City Press. “Nhưng ông cố ý nói dối để lấy thêm tiền của Netflix, che đậy bằng cách rửa tiền và dối trá. Tòa biết điều đó thông qua lời ông khai. Nên phải bỏ tù.”
Ông Jay Claton, công tố viên liên bang, nhấn mạnh, “Bản án hôm nay là thông điệp mang tính răn đe: Tội lường gạt sẽ không được dung thứ.”
Ngoài án tù, ông Rinsch còn bị ba năm quản chế và phải bồi thường Netflix $11 triệu.
Ông Rinsch không bao giờ làm xong “White Horse” mà còn kiện Netflix để đòi thêm hơn $14 triệu ông tuyên bố họ phải trả cho ông theo hợp đồng. Năm ngoái, ông bị tòa xử thua, theo hồ sơ tòa án.
Netflix đang tìm cách lấy lại hơn $4.4 triệu phí pháp lý suốt vụ kiện này.
Năm 2018, Netflix ký hợp đồng khoảng $44 triệu với ông Rinsch để làm “White Horse,” theo AP. Mặc dù ông xài hết số tiền đó, công tố viên coi đó là đầu tư thất bại, không phải tội lường gạt có thể chứng minh, theo Yahoo.
Khi dự án này bị đình trệ và ông Rinsch bắt đầu làm những chuyện bất thường, Netflix hủy dự án vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, ngay trước đó, ông kịp thời yêu cầu công ty này đưa đêm $11 triệu, nói dối rằng ông cần tiền để làm cho xong “White Horse.” Thay vào đó, ông dùng tiền để chơi chứng khoán, mua năm chiếc xe Rolls-Royce, một chiếc Farrari và nhiều thứ xa xỉ khác. (Th.Long)

































































































































