WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tuyên bố trời nóng khắc nghiệt ở thủ đô Washington, DC sẽ không thể ngăn cản ông đọc diễn văn vào Lễ Độc Lập, theo USA Today hôm Thứ Năm, 2 Tháng Bảy.
Bất chấp nhiệt độ ở DC vào Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, được dự báo trên 100 độ F, Tổng Thống Trump, nổi tiếng đọc diễn văn dài dòng, hứa sẽ đọc “diễn văn thật dài” tại công viên National Mall trước màn bắn pháo bông lịch sử mừng 250 năm Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ ra đời.

“Nhân tiện, ngày 4 Tháng Bảy, trời bên ngoài sẽ nóng khoảng 107 độ F, nhưng tôi sẽ đọc diễn văn thật dài chỉ để chứng tỏ tôi có thể làm bất cứ việc gì,” ông Trump phát biểu tại lễ khánh thành Thư Viện Tổng Thống Theodore Roosevelt ở Medora, North Dakota hôm Thứ Tư.
Tổng Thống Trump nói hơi quá về mức dự báo thời tiết cho DC vào Thứ Bảy.
Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) dự báo nhiệt độ cao nhất ở thủ đô của Mỹ hôm đó là 101 độ F, có lẽ là ngày nóng nhất trong ba ngày liên tiếp DC nóng trên 100 độ F, kể từ Thứ Năm, 2 Tháng Bảy. Chỉ số oi bức (heat index) – nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận được – có thể vượt quá 110 độ F, dễ làm say nắng.
Tuy nhiên, theo lịch, tới 9 giờ 45 phút tối, giờ miền Đông, (6 giờ 45 phút chiều, giờ California), Tổng Thống Trump mới đọc diễn văn, mà lúc đó, nhiệt độ sẽ giảm đôi chút so với mức cao nhất trong ngày.
Tổng Thống Trump sẽ đọc diễn văn sau chương trình “Chào Nước Mỹ” sẽ bắt đầu tại National Mall lúc 7 giờ tối, giờ miền Đông. Vì chương trình này và bài diễn văn của Tổng Thống Trump, tới 10 giờ rưỡi tối mới bắn pháo bông, trễ hơn chương trình mừng Lễ Độc Lập mấy năm trước.
Ban tổ chức Freedom 250, nhóm có liên hệ với Tổng Thống Trump và phụ trách chương trình mừng Lễ Độc Lập năm nay, cho hay họ sẽ bắn pháo bông từ 10 địa điểm và đó sẽ là “màn bắn pháo bông lớn nhất lịch sử.” (Th.Long) [kn]





























































































































