Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự Đêm Nhạc Tôn Vinh Chân Phước Francis Xavier Trương Bửu Diệp tại nhà nguyện Trương Bửu Diệp Foundation, Garden Grove, chiều Thứ Năm, 2 Tháng Bảy.

Bắt đầu chương trình, ban tổ chức mời mọi người lắng đọng tâm hồn, và chứng kiến qua màn ảnh, giây phút trọng đại lúc Tòa Thánh Vatican tấn phong Chân Phước cho Linh Mục Trương Bửu Diệp.
Theo ban tổ chức, sự kiện này được hàng triệu người con yêu mến cố linh mục chờ đợi suốt nhiều thập niên. Từ giờ phút này, giáo hội chính thức tuyên xưng Linh Mục Francis Xavier Trương Bửu Diệp là Chân Phước, và mọi người Việt Nam đang chứng kiến thời khắc lịch sử ấy.
Chương trình văn nghệ đặc biệt với những bài ca nhằm vinh danh và tạ ơn vị linh mục, với những tiếng hát trong ban văn nghệ Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) và nhiều cộng đoàn khác đến trình diễn.

Mở đầu là bài “Kính Chân Phước Trương Bửu Diệp” của Đinh Vũ, do toàn ban văn nghệ TBDF hợp ca. Kế tiếp là bài “Cảm Ơn Cha” của Lệ Hồng, với tiếng hát của Trần Ngọc; “Vinh Danh Cha Trương Bửu Diệp” của Thượng Uyển, do ban tam ca TBDF hợp ca; “Tình Yêu Hiến Dâng” của Đinh Vũ với tiếng hát Kenneth Phùng; và “Cảm Ơn Cha” của Đinh Vũ, với tiếng hát Jolene Nguyễn.
Sau đó là phần chia sẻ ơn lành của nhân chứng Trâm Lưu, từ Seattle, Washington, đến.
Chương trình văn nghệ tiếp nối với bài “Cha Diệp Nhân Chứng Đức Tin” của Trầm Thiên Thu, với tiếng hát Lý Mai Trang.
Kế tiếp là lời chia sẻ ơn lành của nhân chứng ơn lành Võ Ngọc Lan, cư dân Santa Ana.

Ông John Nguyễn, thành viên ban tổ chức, nói: “Hôm nay là ngày rất đặc biệt, và đã có câu trả lời cho những lời cầu nguyện thầm lặng, cho những giọt nước mắt và niềm khát khao khắc khoải của hàng triệu con tim suốt 80 năm qua. Ngày Linh Mục Francis Xavier Trương Bửu Diệp chính thức được giáo hội tôn phong Chân Phước. Đây là niềm vui và hãnh diện chung cho chúng ta.”
Ông nói thêm: “Thật ý nghĩa thay, hồng ân này nở rộ ngay thềm kỷ niệm 15 năm chặng đường của Trương Bửu Diệp Foundation. Gia tài lớn nhất của chúng ta trong 15 năm qua không nằm ở những công trình vật chất. Gia tài ấy là hơn nửa triệu bước chân đã tìm về bên cha, là gần 20,000 tấm thẻ minh chứng cho sự gắn kết, và hơn 700 câu chuyện ơn lành được ghi nhận.”

Cũng theo ông John Nguyễn, 700 không phải là một con số. Đó là những cuộc đời, đó là những giọt nước mắt đã được lau khô, đó là những lời cầu nguyện đã được nhận lời, và đó là những phép lạ của niềm tin.
“Mầu nhiệm thay, hành trình của những phép lạ ấy lại được chính quý vị thắp sáng,” ông nói.
Thay mặt Ban Điều Hành TBDF, ông John Nguyễn nói lời tri ân sâu sắc đến từng vị ân nhân, từng thiện nguyện viên đã âm thầm góp công, góp của và góp lời cầu nguyện.
“Không có sự quảng đại của quý vị, sẽ không có một Trương Bửu Diệp Foundation vững chãi như ngày hôm nay,” ông nói.

Ông chia sẻ thêm: “Sứ mạng của chúng ta chưa dừng lại ở đây. Vì Cha Diệp là Chân Phước, nhưng vương miện Hiển Thánh của ngài đang chờ đợi những minh chứng tiếp theo, từ chính cuộc đời của chúng ta. Chúng tôi tha thiết mời gọi quý vị, xin đừng giữ ơn lành cho riêng mình. Hãy mạnh dạn cất lên tiếng nói, chia sẻ những phép lạ, mà mình đã nhận được qua lời cầu nguyện của cha. Từ bây giờ trở đi, mỗi một lời chứng quý vị cất lên, chính là nhịp cầu đưa vị cha chung của chúng ta sớm bước lên bậc vinh quang Hiển Thánh. Qua đó, niềm tự hào không chỉ của Giáo Hội Việt Nam, mà là của toàn thế giới. Nguyện xin Chân Phước Trương Bửu Diệp tiếp tục che chở, chuyển cầu, ban muôn hồng ân và sự bình an của Thiên Chúa đến quý vị cùng gia quyến.”
Trong số quan khách tham dự có Dân Biểu Tiểu Bang California Trí Tạ (Địa Hạt 70) và ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, cựu nghị viên Garden Grove. Cả hai người đã trao tặng bằng khen cho ban tổ chức. Ngoài ra, còn có nhiều quan khách khác đến dự.

Chương trình văn nghệ tiếp tục với bài “Khúc Ca Anh Hùng” của Tri Tân, do toàn ban TBDF hợp ca. Sau đó ban tổ chức ngỏ lời cảm tạ, và tặng quà lưu niệm cho đồng hương đến dự.
Cuối cùng là liên khúc “Hát Mừng Chân Phước Trương Bửu Diệp” và “Lời Kính Tạ” của Dinh Vũ, do toàn ban văn nghệ TBDF hợp ca. [đ.d.]





































































































































