NEW YORK CITY, New York (NV) – Cảng New York Harbor sáng Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, trở thành một sân khấu lịch sử khi Mỹ đánh dấu 250 năm Lễ Độc Lập bằng cuộc diễn hành Sail 4th 250, với hàng chục tàu buồm lớn, chiến hạm, phi cơ quân sự, và đám đông đứng dọc bờ sông Hudson River để chứng kiến một trong những cuộc diễn hành hàng hải lớn nhất trong lịch sử hiện đại của thành phố.
Đài ABC7 New York cho biết hơn 40 tàu buồm lớn, đại diện ít nhất 20 quốc gia, tham gia sự kiện tại New York Harbor, trong khi một tàu của Sở Cứu Hỏa New York phun vòi rồng chào mừng đoàn tàu đi qua. Dịp kỷ niệm năm nay mang ý nghĩa đặc biệt vì ngày 4 Tháng Bảy, 2026, đánh dấu đúng 250 năm kể từ khi Tuyên Ngôn Độc Lập được công bố năm 1776.

Với New York, nơi từng là thủ đô đầu tiên của nước Mỹ và là cửa ngõ di dân lớn nhất trong nhiều thế hệ, buổi lễ không chỉ là một màn trình diễn pháo bông hay quân sự nhưng là một cách kể lại lịch sử nước Mỹ bằng hình ảnh với tàu buồm, chiến hạm, phi cơ, tượng Nữ Thần Tự Do, và đường chân trời thành phố Manhattan cùng xuất hiện trong một khung cảnh đầy tính biểu tượng.
Trước cuộc diễn hành trên mặt nước, Thị Trưởng Zohran Mamdani đọc bài diễn văn America 250 từ chiếc bàn từng được vị tổng thống lập quốc, George Washington, sử dụng khi New York còn là trung tâm chính trị của quốc gia mới thành lập. NBC New York cho biết chiếc bàn này hiện được đặt tại City Hall và trước đó từng ở Federal Hall, tòa nhà quốc hội đầu tiên của Mỹ ở Lower Manhattan.
Trong bài phát biểu, ông Mamdani đặt New York vào vai trò “cánh cổng biểu tượng” của nước Mỹ. Ông nhắc đến kinh nghiệm của người bản địa, người Phi Châu bị bắt làm nô lệ, di dân, và những công dân mới nhập tịch. Việc để các công dân mới nhập tịch đứng chung quanh trong lúc phát biểu là một hình ảnh có chủ ý rằng New York muốn nói rằng câu chuyện Mỹ không chỉ thuộc về các nhà lập quốc, mà còn thuộc về những người đến sau, những người từng bị đứng ngoài lề, và những người tiếp tục làm cho lời hứa dân chủ trở nên sống động.
Ông Mamdani cũng nhắc đến luận điệu chống di dân quen thuộc, nói rằng qua nhiều thế hệ, người ta thường bị nói rằng khi thế giới gửi người đến bờ biển Mỹ, họ không gửi những người tốt nhất. Ông không nêu tên Tổng Thống Donald Trump, nhưng thông điệp được hiểu như một lời phản biện trực tiếp đối với cách nói chính trị chống nhập cư. Điểm chính trong bài diễn văn của thị trưởng là America không phải một công trình hoàn tất, mà là một lời hứa phải tiếp tục được thực hiện bằng tinh thần tự do, bình đẳng, và dân chủ chỉ có ý nghĩa nếu nước Mỹ còn đủ can đảm mở rộng ý chí đó cho mọi cộng đồng.
Sau phần phát biểu ở toà thị chính, trọng tâm chuyển ra New York Harbor, nơi Phó Tổng Thống JD Vance hiện diện trên chiến hạm USS Kearsarge. Ban tổ chức sự kiện Freedom 250 cho biết ông Vance tham dự cùng Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hùng Cao, các lãnh đạo quân sự cao cấp, phái đoàn hải quân nước ngoài, quân nhân, và khách mời danh dự. Tổ chức này mô tả sự kiện là cuộc tập hợp “một lần trong một thế hệ,” với sự tham gia của 55 quốc gia, chiến hạm, phi cơ quân sự, và đoàn tàu buồm từ hơn 20 nước.
Nếu bài diễn văn của Thị Trưởng Mamdani nhấn mạnh America như một công trình dân chủ còn dang dở, bài diễn văn của Phó Tổng Thống Vance lại nhấn mạnh sức mạnh quốc gia, truyền thống hải quân, đức tin, và vai trò quân sự của Mỹ. Theo New York Post, ông Vance cảm ơn Tổng Thống Trump vì đã khôi phục truyền thống diễn hành hạm đội, và nói nước Mỹ đang kỷ niệm “250 năm America đối diện tương lai mà không sợ hãi.” Ông cũng nhắc đến “Đấng Tạo Hóa Toàn Năng,” đặt buổi lễ trong ngôn ngữ của đức tin, lòng yêu nước, và sức mạnh quân sự.
Hai bài diễn văn, một ở toà thị chính và một trên chiến hạm, tạo nên hai cách nhìn khác nhau về nước Mỹ ở tuổi 250. Một bên nói về di dân, bất bình đẳng, và lời hứa dân chủ chưa hoàn tất. Bên kia nói về hải quân, quân đội, đức tin, và sự tự tin của một cường quốc. Chính sự đối lập đó làm cho ngày lễ ở New York không chỉ là một buổi trình diễn đẹp mắt mà còn là một bức tranh chính trị về nước Mỹ hiện nay.
Trên mặt nước, Sail 4th 250 là phần gây chú ý nhất. Freedom 250 cho biết cuộc diễn hành hàng hải bắt đầu với International Naval Review, trong đó Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hùng Cao dẫn đầu nghi thức trên chiến hạm USS Farragut. Sau đó, USS Kearsarge trở thành điểm duyệt lễ chính cho Phó Tổng Thống Vance và các lãnh đạo quân sự. Đoàn Sail 4th International Parade of Tall Ships do tàu huấn luyện Eagle của Tuần Duyên Mỹ dẫn đầu, với các tàu buồm lớn từ hơn 20 quốc gia đi qua New York Harbor trong một màn trình diễn hàng hải và ngoại giao biểu tượng.
Bầu trời New York cũng trở thành một phần của buổi lễ. ABC7 New York ghi nhận các phi cơ quân sự do Blue Angels dẫn đầu bay qua trước cuộc diễn hành tàu, trong khi đội bay biểu diễn Patrouille de France của Không Quân Pháp phun khói đỏ, trắng và xanh trên Hudson River và New York Harbor. Cảnh tượng này kết hợp cả ba lớp biểu tượng: sức mạnh quân sự, tình hữu nghị quốc tế, và màu sắc của ngày Lễ Độc Lập.
NBCUniversal cho biết NBC News dành sáu giờ truyền hình trực tiếp từ Governors Island cho các sự kiện chính của Sail 4th 250, gọi đây là cuộc tập hợp hàng hải và hàng không lớn nhất trong lịch sử Mỹ, với tàu buồm, chiến hạm và phi cơ từ 46 quốc gia. Coverage của NBC bắt đầu lúc 7 giờ sáng đến 1 giờ chiều, trước khi chuyển sang các chương trình buổi tối tại Washington D.C. và các màn pháo bông America 250 trên toàn quốc.
Tuy nhiên, ngày lễ lịch sử này cũng diễn ra dưới sức ép thời tiết khắc nghiệt. Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia cảnh báo một đợt nóng nguy hiểm kéo dài qua cuối tuần Lễ Độc Lập tại Ohio Valley, Midwest và Mid-Atlantic, với nhiều kỷ lục nhiệt độ có thể bị phá. Cơ quan này cũng cảnh báo các cụm dông bão mạnh có thể gây gió phá hoại từ Allegheny Plateau đến Mid-Atlantic, cùng dông bão nghiêm trọng ở Great Plains.
Kênh thời tiết The Weather Channel cho biết hơn 165 triệu người tại Midwest và miền Đông Mỹ nằm trong vùng rủi ro “major” hoặc “extreme” về sức khỏe do nóng, theo sản phẩm HeatRisk của National Weather Service. Nhiều nơi có chỉ số nóng lên tới ba con số; riêng vùng Đông Bắc, hành lang I-95 từ southern New England đến Virginia có thể chạm hoặc vượt 100 độ F trong nhiều buổi chiều.
Tại Washington D.C., thời tiết nóng đến mức cuộc diễn hành Lễ Độc Lập bị hủy. Nhật báo The Guardian cho biết nhiệt độ tại thủ đô được dự báo lên tới 102 độ F, với chỉ số nóng từ 110 đến 115 độ F. Việc hủy bỏ này cho thấy ngay cả các lễ hội quốc gia lớn nhất cũng không thoát khỏi tác động của thời tiết cực đoan.
Sail 4th 250 tại New York là một hình ảnh mạnh về nước Mỹ ở tuổi 250, vừa tự hào về sức mạnh hàng hải và quân sự, vừa bị buộc phải đối diện những câu hỏi chưa hoàn tất về di dân, dân chủ, bất bình đẳng, và khí hậu.
Cảng New York Harbor trong ngày 4 Tháng Bảy không chỉ phô diễn tàu buồm và chiến hạm mà còn phản chiếu một nước Mỹ hùng mạnh, đẹp mắt, nhưng cũng đang tranh luận gay gắt về chính mình. (MPL) [dt]






























































































































