Tu Viện Namgyal, Westminster, mừng thượng thọ Đức Đạt Lai Lạt Ma 91 tuổi

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trung Tâm Phật Pháp Tu Viện Namgyal, chi nhánh Westminster, California, vừa tổ chức lễ thượng thọ Đức Đạt Lai Lạt Ma 91 tuổi vào chiều Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy.

Lễ cầu nguyện trường thọ Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tu Viện Namgyal, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Buổi lễ được tổ chức theo các nghi thức truyền thống của Phật Giáo Tây Tạng, và kết hợp với không gian văn hóa đại chúng, bao gồm lễ cầu nguyện trường thọ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, do các vị chư tăng Tây Tạng cùng toàn thể đạo tràng đồng thanh tụng niệm kinh văn.

Dâng lễ vật Tsog bao gồm cơm ngọt, trà Tây Tạng, bánh trái, nhằm tích lũy công đức và hồi hướng nguyện cầu cho Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn pháp thể khinh an, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sinh.

Sư Kunchok Tenzin, giám đốc điều hành Trung Tâm Phật Pháp Tu Viện Namgyal, chi nhánh Nam California, đại diện ban tổ chức thực hiện các nghi thức của Phật Giáo Tây Tạng. Sau đó, sư ngỏ lời chào mừng nồng nhiệt đến toàn thể cộng đồng, không phân biệt sắc tộc hay tôn giáo, cùng tề tựu về chung vui mừng thượng thọ Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Sư Kunchok Tenzin (thứ nhì từ trái), giám đốc điều hành Trung Tâm Phật Pháp Tu Viện Namgyal, chi nhánh Nam California, và các sư Tây Tạng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sư Kunchok Tenzin nói: “Lễ mừng thượng thọ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được tổ chức tại Nam California cũng để tạo nhịp cầu tâm linh giúp cộng đồng Phật tử tại hải ngoại, đặc biệt cho các Phật tử trong khu vực Little Saigon đồng hướng tâm về Dharamshala Ấn Độ, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma đang trú ngụ, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình của ngài đến với nhân loại.”

Nội dung chia sẻ lời phát biểu của Sư Kunchok Tenzin tập trung vào lời tri ân, và nguyện cầu trường thọ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau đó, ông gửi lời tri ân sâu sắc đến những đóng góp to lớn của Đức Đạt Lai Lạt Ma đối với hòa bình thế giới, sự bảo tồn văn hóa và truyền thống Phật Giáo Tây Tạng.

Các Phật tử Việt Nam và thiếu nhi Mông Cổ tại chánh điện Tu Viện Namgyal, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong phần chia sẻ đạo thoại, Sư Kunchok Tenzin nhắc nhở các Phật tử và khách tham dự lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đó là việc thực hành lòng nhân ái, sự tử tế, và tinh thần trách nhiệm chung đối với nhân loại trong cuộc sống hằng ngày.

Kết thúc phần nghi lễ, ban tổ chức mời đại chúng cùng hưởng lộc Phật, dùng bánh kem mừng sinh nhật, trà, các món ăn nhẹ trong không khí ấm cúng, và thưởng thức chương trình văn nghệ của văn hóa Tây Tạng và nhiều quốc gia khác.

Buổi lễ có nhiều Phật tử Việt Nam đến dự, để tỏ lòng kính mến Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Phật tử An Nguyễn trước chân dung Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tu Viện Namgyal, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Phật tử Becky Lâm, cư dân Riverside, nói: “Cách đây vài tháng, tôi có đi cùng với vài sư Tây Tạng đến Ấn Độ, nên có dịp tìm hiểu về Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài tu tập theo lòng từ bi vị tha, và tất cả những gì ngài thực hiện là để cho nhân loại và dân tộc Tây Tạng. Tại Ấn Độ, ngài tổ chức nuôi dưỡng những đứa bé mồ côi, rồi truyền dạy cho họ am tường Phật pháp. Song song đó, nếu có đứa bé nào có những biệt tài riêng, ngài sẽ theo dõi và đào tạo cho đứa bé đó được thành công trong biệt tài của họ. Do đó, cho đến bây giờ, hầu như tất cả những vị sư trẻ Tây Tạng đều biết được nhiều nghề để phục vụ nhân loại.”

Phật tử An Nguyễn, cư dân Westminster, nói: “Thật ra, tôi chưa bao giờ được gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng tôi từng theo dõi những sinh hoạt của ngài trong nhiều năm qua. Đối với tôi, ngài như là vị Phật sống đến thế gian để cứu độ chúng sinh và truyền bá tư tưởng hòa bình thế giới. Cầu xin ơn trên phù hộ cho ngài được sống lâu hơn nữa để tiếp tục con đường hoằng pháp thể hiện tinh thần từ bi, bác ái cho nhân loại đang sống trên thế gian này.”

Các thiếu nhi Mông Cổ trong điệu múa kính mừng thượng thọ Đức Đạt Lai Lạt Ma. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Nhung Huỳnh, cư dân Pasadina, nói: “Tôi có duyên gặp được Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ấn Độ, nên mới biết được cuộc sống thực tế của ngài và những vị sư Tây Tạng. Họ luôn tu tập để thực hành lòng nhân ái và lan tỏa lòng từ bi đến tất cả chúng sinh. Từ đó, khi trở về California thì tôi đi tìm các thầy để học thêm về triết lý của Phật Giáo Tây Tạng.”

Tu Viện Namgyal do Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ ba khai sơn trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Năm 1959, Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng, khiến Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng các vị sư sang Ấn Độ tị nạn. Ngày nay, Tu Viện Namgyal tại Dharamshala, Ấn Độ, là nơi chính thờ Đức Phật và gieo duyên Phật Giáo Tây Tạng. Hiện tu viện này có hơn 200 tu sĩ đang tu học, và phục vụ Đức Đạt Lai Lạt Ma về vấn đề tâm linh trong Phật Giáo Tây Tạng.

Quang cảnh lễ mừng thượng thọ Đức Đạt Lai Lạt Ma 91 tuổi. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chi nhánh Tu Viện Namgyal đầu tiên ở Hoa Kỳ được thành lập năm 1992, tại thành phố Ithaca, New York. với vai trò là trung tâm giáo dục và lưu giữ các giá trị truyền thống Phật Giáo Tây Tạng, đặc biệt dành cho các học viên phương Tây. Sau đó, chi nhánh thứ hai là Trung Tâm Phật Pháp Tu Viện Namgyal tại Orange County, California (Namgyal Monastery Dharma Center OC), có trụ sở tại Westminster bắt đầu hoạt động vào năm 2018, và đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vinh danh Westminster là thành phố của lòng từ bi. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT