DALLAS, Texas (NV) – Trong khi cả nước Pháp đang kỳ vọng vào chiếc cúp vô địch lần thứ ba thì mới đây nhiều người điên tiết với phát biểu bị xem là hỗn hào của cầu thủ mà ngày 13 Tháng Bảy này mới tròn 19 tuổi, Lamine Yamal: “Nếu nói đến từ sợ thì Pháp mới là đội phải sợ Tây Ban Nha,” theo Sun.
Mới có được một bàn thắng kể từ đầu giải đến giờ và kém xa so với các đàn anh như Mbappe hay Dembele, thế mà mới đây, sau trận Tây Ban Nha thắng Bỉ 2-1 loạt vào bán kết gặp Pháp, cầu thủ trẻ Yamal tuyên bố ngạo mạn trong cuộc trả lời phỏng vấn: “Chúng tôi không sợ đội nào cả, mà Pháp mới là đội phải sợ Tây Ban Nha!”

Còn nhớ hai năm trước tại bán kết Euro 2024, trước trận bán kết Tây Ban Nha- Pháp, thì chính Lamine Yamal khi đó chưa dám hó hé lời nào đã bị chính cầu thủ Pháp Adrien Rabiot “dằn mặt” rất sốc: “Nhóc Yamal hả, chúng tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhóc Yamal gặp Pháp cần phải làm nhiều hơn những gì câu ấy thể hiện.”
Kết quả là Yamal khi ấy sắp chưa tròn 17 tuổi đã khiến cả đội Pháp ngỡ ngàng với động tác qua người vuốt bóng ngay trước mặt Adrien Rabiot vào góc cao khung thành quân bình tỉ số 1-1 trước khi Olmo ấn định chiến thắng 2-1.
“Nhóc” Yamal khi ấy không nói mà chỉ trả lời bằng hành động.
Hai năm sau thì “nhóc” Yamal đã có những lời lẽ làm tổn thương các cầu thủ Pháp khi trận tái đấu của hai đội chưa diễn ra.
Màn đối đáp kiểu công kích của Yamal, người Tây Ban Nha cho rằng cậu bé này trưởng thành rồi nên biết chọc tức đối thủ. Còn người hâm mộ đội Pháp thì cho rằng đây là thói kiêu căng, ngạo mạn của một cầu thủ trẻ mới có tí tiếng tăm và rồi sẽ phải trả giá.
So với những gì Yamal thể hiện tại Euro 2024 thì tại World Cup 2026 này, Yamal chưa tìm lại phong độ của chính mình hai năm trước. Đòn độc từ những động tác rê bóng từ biên phải vào giữa và vuốt bóng bằng chân trái vào góc cao được thực hiện nhiều, nhưng độ chính xác như ở Euro 2024 thì vẫn còn thiếu. Nói cách khác là các hậu vệ và thủ môn đã cảnh giác cú sở trường này của Yamal.

Tuy nhiên cầu thủ trẻ này vẫn là một chân chuyền nguy hiểm hoặc là người làm xô lệch hệ thống phòng ngự của đối phương dù không ghi bàn.
Người Pháp đang chọn cách im lặng khác với chính họ hai năm trước. Ngược lại thì Yamal lại mang đến hình ảnh của cầu thủ nhí thích châm chọc, khiêu khích đàn anh.
Mọi việc sẽ trả lời trên sân cỏ mà ở tại Dallas lúc 12PM ngày 14 Tháng Bảy, chắc chắn Yamal sẽ là cầu thủ bị các hậu vệ Pháp “chăm sóc” kỹ. (Nguyễn Luân) [dt]





































































































































