WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa – Wisconsin) đã rút lại phát biểu ông nghi vấn về thuyết âm mưu, liên quan đến thời điểm của tấm hình chụp vợ chồng Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell và bà Elaine Chao do văn phòng ông McConnell công bố.
Theo MSNow hôm Thứ Ba, 14 Tháng Bảy, khi các phóng viên chất vấn về những bình luận mà ông đã đưa ra trên truyền hình trước đó vài giờ, ông Johnson nói: “Đó chỉ là tin đồn, đừng… cứ bỏ qua nó đi, cứ bỏ qua nó thôi… Tôi chỉ nghe thấy vậy, nên cứ coi như nó không có thật.”

Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson đã nói trên chương trình “Bolling!” của Real America’s Voice, với người dẫn chương trình Eric Bolling hỏi liệu ông có tin rằng chính ông McConnell là người đứng sau bản cập nhật sức khỏe mới nhất của ông ấy hay không? Thượng Nghị Sĩ Johnson trả lời: “Tôi vừa nghe từ một số nguồn khác rằng đó là hình cũ. Nên tôi thực sự không biết.” Ông nói thêm rằng ông chưa trực tiếp trao đổi với McConnell nhưng hy vọng người đồng nghiệp lâu năm của mình sẽ “quay lại bỏ phiếu” theo đúng chương trình nghị sự của Tổng Thống Trump.
Nhưng vài giờ sau, khi bị các phóng viên chất vấn, ông Johnson đã đảo ngược lập trường. Ông nói với NewsNation: “Tôi không biết gì cả. Cứ bỏ qua hết đi,” và đăng trên nền tảng X: “Hãy cẩn thận với các chiêu trò (clickbait,) hãy xem hết chương trình phỏng vấn. Quan trọng nhất, tôi hy vọng Thượng Nghị Sĩ McConnell sẽ hồi phục hoàn toàn và trở lại Thượng Viện.”
Câu chuyện này diễn ra sau khi ông McConnell, 84 tuổi, đã phá vỡ nhiều tuần im lặng với bản cập nhật sức khỏe đầu tiên kể từ khi nhập viện ngày 14 Tháng Sáu, khi nhân viên cấp cứu tìm thấy ông bất tỉnh tại nhà riêng ở Washington. Trong tuyên bố do văn phòng ông đưa ra hôm Chủ Nhật, ông McConnell cho biết ông đã bị ngã khiến ông “bất tỉnh trong thời gian ngắn” cùng với “một ca viêm phổi nhẹ,” nhưng không bị gãy xương hay lên cơn đau tim, đột quỵ. Ông cho biết đã “làm việc chặt chẽ” với đội ngũ lập pháp và dịch vụ cử tri của mình về “các công việc quan trọng” đối với bang Kentucky, đồng thời vẫn giữ liên lạc với các đồng nghiệp Thượng Viện về các vấn đề bầu cử giữa kỳ.
Bức hình đi kèm với thông báo sức khỏe của ông McConnell cho thấy thượng nghị sĩ đang ngồi trên giường bệnh, gương mặt tươi tỉnh, mỉm cười bên cạnh vợ của ông, bà Chao. Trong hình, tay phải của ông McConnell cầm tờ báo thể thao của Washington Post ngày 12 Tháng Bảy.
Thay vì xoa dịu những đồn đoán, bức ảnh lại làm dấy lên các thuyết âm mưu mới, khi người dùng mạng chỉ ra chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô đỏ ông McConnell đang mặc trong hình là giống với chiếc áo ông McConnell mặc trong một bức ảnh năm 2023.
Tờ Washington Post đã xem xét bức ảnh gốc do văn phòng ông McConnell cung cấp và phát hiện siêu dữ liệu của tấm hình phù hợp hình chụp vào Chủ Nhật. Trang kiểm chứng thông tin Snopes cũng kết luận rằng “không có bằng chứng” cho thấy có sự can thiệp của AI, dù lưu ý rằng chỉ riêng họa tiết áo không chứng minh được tuổi của bức ảnh, vì McConnell hoàn toàn có thể mặc lại chiếc áo đó sau nhiều năm.
Bản cập nhật sức khỏe của ông McConnell đưa ra sau áp lực ngày càng tăng, bao gồm các yêu cầu từ thống đốc Kentucky Andy Beshear, thuộc đảng Dân Chủ, về tình trạng của ông McConnell. Nó cũng xuất hiện chưa đầy 24 giờ sau khi Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa – South Carolina) đột tử ở tuổi 71. (KL)






































































































































