KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận vụ tịch thu quang gánh của bà Nguyễn Thị Mai, người được nhiều du khách quốc tế biết tới sau video clip cho thấy bà hát rao hàng bằng tiếng Anh.
Hồi năm ngoái, bà Mai, 58 tuổi, bỗng nhiên nổi tiếng sau khi nền tảng TikTok lan truyền một clip cho thấy bà hát một câu rao hàng bằng tiếng Anh: “Mango, pineapple, banana, watermelon…” (xoài, dứa, chuối, dưa hấu).

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Bảy, ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch phường Nha Trang cho biết bà Mai đã bị tịch thu quang gánh nhưng được trả lại số trái cây chưa kịp bán cho du khách.
Sau đó, người phụ nữ này phải viết cam kết không tiếp tục bán hàng rong tại khu vực cấm dọc bờ biển Nha Trang và đường Trần Phú.
Ông Sơn giải thích, việc tịch thu quang gánh của bà Nguyễn Thị Mai và những người bán hàng rong khác là nhằm “lập lại trật tự, an ninh, an toàn du lịch khu vực dọc công viên bờ biển khu vực đường Trần Phú.”
Ông này nhắc lại tình trạng trộm cắp, bán hàng rong đeo bám du khách khu vực công viên bờ biển Nha Trang.
“Đây là một trong những biện pháp để giữ hình ảnh du lịch Nha Trang văn minh, thân thiện. Bất kỳ ai cũng phải chấp hành quy định pháp luật, không có ngoại lệ. Do vậy việc bà Mai hay những người bán hàng rong khác dọc công viên bờ biển đều phải chấp hành việc không bán hàng khu vực cấm, không đeo bám du khách,” ông Sơn được dẫn lời.

Liên quan vụ này, ông Ngô Khắc Thinh, trưởng Phòng Kinh Tế, Hạ Tầng và Đô Thị Phường Nha Trang, xác nhận rằng sau khi dẹp sinh kế của người bán hàng rong, chính quyền địa phương “chưa có phương án nào để giúp đỡ những người bán hàng rong ổn định cuộc sống.”
Đoạn video clip “Mango Pineapple Banana” ghi hình bà Nguyễn Thị Mai của TikToker Local Lou, một du khách người Anh, đến nay đã thu hút được 4 triệu lượt view. (N.H.K) [dt]

















































































































































