SEATTLE, Washington (NV) – Ba người thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong một vụ xả súng tối Chủ Nhật, 26 Tháng Bảy, tại lễ hội ẩm thực Bite of Seattle, được tổ chức tại Seattle Center, ngay dưới chân tòa tháp biểu tượng Space Needle của thành phố. Nghi phạm thứ nhất đã đầu hàng. Hiện tại cảnh sát đang truy tìm nghi phạm thứ hai. Theo hãng thông tấn AP sáng Thứ Hai, 27 Tháng Bảy.
Các nhà điều tra tin rằng đây là vụ nổ súng giữa hai nghi phạm với nhau. Phó cảnh sát trưởng Seattle Tyrone Davis đã phát biểu tại cuộc họp báo vào tối cùng ngày rằng không còn mối đe dọa nào đối với công chúng.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều Chủ Nhật, khi lễ hội Bite of Seattle, một sự kiện thường niên kéo dài ba ngày, thu hút hàng trăm gian hàng ẩm thực, quầy bán lẻ cùng các nghệ sĩ biểu diễn, đang chuẩn bị kết thúc. Theo trang web của lễ hội, Bite of Seattle bắt đầu vào năm 1982 và thu hút 350,000 người tham dự.
Tổ chức cộng đồng Youth Peace & Justice Foundation thông báo vào sáng Thứ Hai về mức thưởng lên tới $5,000 cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc xác định danh tính và bắt giữ nghi phạm còn lại liên quan đến vụ xả súng. Trong khi đó, phó cảnh sát trưởng Tyrone Davis thừa nhận các nhà điều tra vẫn chưa có bức tranh rõ ràng về vụ việc. Ông nói với báo giới: “Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu chuyện này,” theo AP.
Tổng cộng có bảy người bị trúng đạn trong vụ nổ súng. Cảnh sát xác định ba người thiệt mạng là một nam giới 19 tuổi, một nam giới 44 tuổi và một phụ nữ 56 tuổi. Theo AP, hai trong số các nạn nhân đã tử vong tại hiện trường, còn người thứ ba qua đời sau đó tại bệnh viện. Trong số bốn nạn nhân sống sót có một bé trai hai tuổi. Cả bốn người bị thương được đưa đến trung tâm y tế Harborview Medical Center, cơ sở chuyên điều trị chấn thương hàng đầu của thành phố. Bà Susan Gregg, phát ngôn viên của bệnh viện, cho biết các nạn nhân bị thương do trúng đạn vào tay, chân, bụng và chân, theo NBC News.
Phát ngôn viên của Sở CứuH Seattle, bà Grace Nuñez, cho biết trong số các nạn nhân có một phụ nữ 40 tuổi bị thương nhẹ đã từ chối đến bệnh viện.
Phó cảnh sát trưởng Davis mô tả nghi phạm bị bắt giữ là “một thanh niên trẻ” và là người duy nhất mà các cảnh sát chứng kiến đã nổ súng. Hiện người này đang bị thẩm vấn. Ông Davis cũng lưu ý rằng cảnh sát không nổ súng trong vụ việc này. Hai khẩu súng đã được thu giữ tại hiện trường.
Thị trưởng Seattle Katie Wilson gọi vụ nổ súng là “một bi kịch không thể tin được, một hành động bạo lực khủng khiếp,” theo NBC News. (KL)

















































































































































