WASHINGTON, DC (NV) – Nhạc sĩ Nam Lộc là một trong bốn người tị nạn tiêu biểu vừa được vinh danh tại Thượng Viện Hoa Kỳ hôm 22 Tháng Bảy, theo bản tin của Radio Bolsa News.
Lễ vinh danh được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 Năm Công Ước Liên Hiệp Quốc về Người Tị Nạn (75th Anniversary of the United Nations Refugee Convention), và nhạc sĩ Nam Lộc được các tổ chức thiện nguyện và định cư người tị nạn hàng đầu tại Hoa Kỳ, gồm Jesuit Refugee Service USA, Refugee Council USA, Human Rights First, Center for Gender & Refugee Studies, Church World Service, HIAS và Refugee Congress, đồng chọn.

Tại lễ vinh danh, bà Kelly Ryan, chủ tịch Jesuit Refugee Service USA, thay mặt các tổ chức thiện nguyện và định cư nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Công Ước Liên Hiệp Quốc về Người Tị Nạn năm 1951 đối với hàng triệu người phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, bách hại và đàn áp.
Với nhạc sĩ Nam Lộc, bà Kelly Ryan nêu bật những cống hiến bền bỉ trong các hoạt động xã hội và cộng đồng của ông, cũng như những nỗ lực không ngừng trong việc vận động và bảo vệ quyền lợi của người di dân và người tị nạn suốt hơn 50 năm qua.
Sau phần vinh danh là các bài phát biểu của nhiều vị dân cử liên bang, trong đó có Thượng Nghị Sĩ Richard Durbin, Thượng Nghị Sĩ Mazie Hirono, Dân Biểu Jamie Raskin, Dân Biểu Don Bacon và Dân Biểu Mary Gay Scanlon. Họ đều ca ngợi những thành quả mà cộng đồng người tị nạn đã đạt được sau khi đến Hoa Kỳ, đồng thời biểu dương bốn cá nhân tiêu biểu được các tổ chức nhân đạo và nhân quyền tuyên dương trong dịp này.
Buổi lễ có sự hiện diện của hơn 200 quan khách thuộc nhiều sắc tộc và thành phần khác nhau. Đặc biệt, khoảng 30 đồng hương Việt Nam cũng đã đến tham dự.

Trong bài phát biểu đáp từ, nhạc sĩ Nam Lộc chia sẻ rằng ông là một trong những người đã hai lần phải bỏ lại quê hương, nhà cửa và sự nghiệp để đi tìm tự do, vì không chấp nhận sống dưới chế độ độc tài cộng sản.
Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng bào miền Nam Việt Nam đã rộng mở vòng tay đón nhận gia đình ông cùng hơn một triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam sau năm 1954; đồng thời tri ân chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã cứu giúp hàng triệu người Việt tị nạn kể từ sau biến cố Tháng Tư, năm 1975.
Ông nhấn mạnh, mặc dù phải trải qua biết bao gian khổ nơi xứ người, cộng đồng người Việt tị nạn đã vươn lên thành công, đóng góp tích cực cho quê hương thứ hai cưu mang mình, đồng thời nuôi dưỡng nên những thế hệ thứ hai, thứ ba đầy tài năng và trách nhiệm, đang phục vụ hữu hiệu cho quốc gia mà họ đã chọn để sống.

Với tinh thần uống nước nhớ nguồn và truyền thống nhân ái của dân tộc, người Việt tị nạn cũng tích cực giúp đỡ, bảo trợ nhiều người tị nạn thuộc các chủng tộc khác, những người đang phải gánh chịu hoàn cảnh đau thương của chiến tranh và đàn áp mà chính họ đã từng trải qua.
Nhạc sĩ Nam Lộc tha thiết kêu gọi mọi người đừng quên hoàn cảnh của những đồng bào Việt Nam vẫn còn đang sống trong tình trạng tị nạn bấp bênh tại Thái Lan. Ông xúc động nói: “Đối với tôi, thân phận người tị nạn không chỉ là một phần của quá khứ; đó còn là trách nhiệm mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời mình.” (Đ.Tr.) [kn]




























































































































































