Cựu tổng biên tập tố Nguyễn Sỹ Cương ‘to mồm, hay ra oai’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vài ngày sau khi được đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) đăng video clip “giải vây,” ông Nguyễn Sỹ Cương, cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam, bất ngờ bị một cựu tổng biên tập đăng đàn chỉ trích “to mồm, hay ra oai.”

Ông Cương vẫn đang trong “tầm ngắm” của công luận do được Công An Hà Nội xác nhận “miễn khởi tố” dù ông ta tông xe BMW tại phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, hôm 30 Tháng Năm năm ngoái, khiến nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy thiệt mạng.

Ông Nguyễn Sỹ Cương khi còn làm đại biểu Quốc Hội Việt Nam. (Hình: VOV)

Tại Việt Nam, các vụ tông xe chết người đều được coi là “gây hậu quả nghiêm trọng” và tài xế bị bắt, khởi tố, ngoại trừ trường hợp Nguyễn Sỹ Cương.

Trong bài đăng trên trang cá nhân hôm 21 Tháng Tám, ông Trần Sĩ Tuấn, cựu tổng biên tập báo Sức Khỏe và Đời Sống cho hay, trong các năm 2014-2016, nhận thấy ông Nguyễn Sỹ Cương có một số phát biểu “mang tính chụp mũ” và quy trách nhiệm không đúng cho ngành y tế, ông Tuấn yêu cầu phóng viên báo mình đăng bài phân tích, phản biện.

Ngay sau đó, ông Tuấn bị ông Cương mượn diễn đàn Quốc Hội để tấn công cá nhân, đề nghị gỡ bài, yêu cầu Bộ Y Tế và Bộ Thông Tin Truyền Thông kỷ luật tổng biên tập và xử phạt hành chính đối với báo Sức Khỏe và Đời Sống.

Thậm chí ông Cương còn đề nghị khởi tố ông Tuấn vì “dám” đăng bài trên mặt báo chỉ trích ông.

Ông Tuấn mô tả ông Cương “to mồm, phách lối, hay ra oai” và “coi thường các bộ ngành cũng như ý kiến chuyên môn của các nhà khoa học.”

Bài đăng của ông Trần Sĩ Tuấn nhận được 3,600 lượt like và hàng trăm bình luận tỏ ý tán đồng việc ông này “lột mặt nạ” cựu đại biểu Quốc Hội và là chồng của bà Lâm Thị Phương Thanh, bộ trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam.

Facebooker Hoàng Đăng Quân bình luận: “Con người thủ đoạn đê tiện thì ở đâu, bao giờ cũng như vậy. Đoạn cuối cùng của NSC [Nguyễn Sỹ Cương] trong video clip về vụ tai nạn đã rõ. Còn ai đã có những kỷ niệm hay chiêu trò của nó thì đăng lên cho xã hội phỉ nhổ tiếp.”

Facebooker Trịnh Thanh Nhã cảm thán: “Đại biểu Quốc Hội gì mà như thằng lưu manh.”

Vợ chồng ông Nguyễn Sỹ Cương mau chóng được đưa đi khỏi hiện trường vụ tông xe BMW tại phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, hôm 30 Tháng Năm năm ngoái. (Hình: Chụp qua màn hình)

Trong một diễn biến khác, một số danh khoản trên Threads than phiền chuyện họ bị nền tảng này chặn hiển thị bài đăng chỉ trích đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) liên quan clip “giải vây” cho ông Nguyễn Sỹ Cương theo yêu cầu của Bộ Công An.

Danh khoản @traisucvat21 cho biết hôm 20 Tháng Tám: “Bài viết của mình với hơn 8,000 lượt đồng tình, bị chặn ở Việt Nam. Tại sao cả một bộ máy, từ đài VTV, Bộ Công An đến Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, cùng nhau bảo vệ một tên khốn giết người. Chúng ta đang lên tiếng đòi lại công bằng, nhưng đổi lại, là sự bịt miệng từ chính quyền.”

Hình chụp đính kèm cho thấy Meta giải thích việc chặn bài đăng của danh khoản nêu trên là “theo yêu cầu của Bộ Công An Việt Nam” và “dựa vào luật pháp nước sở tại.”

Trước đó, bài đăng của danh khoản @traisucvat2 viết: “VTV à, cảm ơn vì đã cho mọi người thấy bản chất tuyên truyền là sao. Phải khốn nạn đến mức nào để bắt một người cha mất đứa con duy nhất lên giải thích cho thủ phạm trong khi hai vợ chồng nó bỏ trốn ngay sau khi tông. Những người làm bản tin đó, họ có thấy mặc cảm với tội lỗi hay hổ thẹn với lương tâm không. Những bạn trẻ, ở trong bộ máy đó, có cảm thấy tha hóa theo thời gian hay không. Mỗi bó hoa cho Mina (Đỗ Ngọc Phương Thùy), chính là một bó hoa tang trước cổng đài VTV. Vì từ giờ, sẽ không còn ai tin chúng mày nữa!” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT