Ông Nghệ An giết em ruột rồi trốn vào rừng

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Sau khi giết chết em trai, một ông ở xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, đã bỏ trốn vào rừng buộc giới hữu trách phải huy động lực lượng vây bắt.

Báo Tiền Phong dẫn tin từ Công An Xã Na Ngoi cho biết, nghi can Vừ Bá Lỉa, 38 tuổi, ở bản Phù Khả, mới đi làm thuê từ miền Nam trở về.

Nghi can Vừ Bá Lỉa đang bỏ trốn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Hôm 21 Tháng Tám, trong lễ làm vía tại nhà một người dân ở bản Phù Khả, một số phụ nữ có ý chê anh ta nghèo. Bực tức, Vừ Bá Lỉa yêu cầu những người nói xấu mình xin lỗi và đề nghị địa phương tổ chức hòa giải.

Khoảng 11 giờ khuya cùng ngày, thấy anh trai nổi nóng, anh Vừ Bá Bì, 36 tuổi, em ruột nghi can Lỉa, đến can ngăn, cho rằng đó là “chuyện nhỏ, không nên để ý.”

Đang trong lúc bực tức, nghi can Lỉa sau đó to tiếng, giằng co với em trai. Trong cơn nóng giận, anh ta chạy lên gác bếp lấy con dao khoảng 50 cm quay lại đâm em trai thiệt mạng tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi can Lỉa mang theo con dao và một đèn pin sạc điện chạy vào rừng sâu ở bản Phù Khả, xã Na Ngoi-một xã biên giới của huyện Kỳ Sơn (cũ) giáp Lào, cách trung tâm thành phố Vinh (cũ) khoảng 250 km, lẩn trốn.

Khu vực rừng núi ở bản Phù Khả, xã Na Ngoi, nơi nghi can Lỉa đang lẩn trốn. (Hình: Đức Hùng/VnExpress)

Nói với báo đài trong nước, ông Hạ Bá Thái, chủ tịch xã Na Ngoi, cho biết sáng 24 Tháng Tám, ngoài lực lượng an ninh xã, lực lượng công an và quân sự tỉnh, hai đồn biên phòng cùng người dân các bản đã tham gia truy tìm nghi can Lỉa.

“Lực lượng truy tìm được huy động khoảng hơn 150 người. Ngoài việc mở rộng truy tìm trong các cánh rừng sâu, chúng tôi bố trí lực lượng chốt chặn dọc tuyến biên giới ngăn chặn nghi can Vừ Bá Lỉa bỏ trốn ra nước ngoài,” ông Thái cho biết.

Theo ông Thái, việc truy vết gặp nhiều khó khăn do trời mưa nhiều ngày, địa bàn rộng, rừng núi cao, rậm rạp, hiểm trở. Trong khi đó, nghi can Lỉa là người địa phương, thường xuyên đi rừng nên am hiểu địa hình. Do đó, hiện vẫn chưa bắt được hung thủ. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT