WAUSAU, Wisconsin (NV) – Dân Biểu Tom Tiffany (Cộng Hòa-Wisconsin), người được đảng Cộng Hòa chọn tranh cử thống đốc tiểu bang này, bị thương nhẹ và tự bơi tới nơi an toàn sau khi phi cơ chở ông buộc phải đáp khẩn cấp xuống hồ nước, theo NBC News hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Chín.
Trên mạng xã hội X, ông Tiffany cho hay ông và phi công tự bơi tới nơi an toàn sau khi chiếc phi cơ nhỏ của họ bị mất điện trong lúc đang tới gần Phi Trường Wausau ở Wisconsin và phải đáp khẩn cấp xuống hồ Wausau rồi bắt đầu chìm.

“Tôi xin cảm ơn phi công, Sở Cứu Hỏa Wausau, và toàn bộ nhân viên tình trạng khẩn cấp tới cứu chúng tôi rất nhanh,” ông Tiffany viết. “Họ vớt chúng tôi lên an toàn rồi chở đi bệnh viện Aspirus Wausau và chúng tôi được bệnh viện chăm sóc chu đáo. Rất may, cả tôi lẫn phi công chỉ bị thương nhẹ.”
Nhân viên cứu hộ nhận được tin báo phi cơ chở hai người đáp xuống hồ nước, theo cuộc liên lạc bằng radio của lực lượng cứu hộ mà NBC News có được. Lúc được vớt lên, hai người còn “tỉnh táo,” theo cuộc liên lạc này.
Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (FAA) loan báo sẽ điều tra vụ chiếc Beechcraft K35 chở hai người phải đáp khẩn cấp xuống hồ nước.
Ông Tiffany đại diện Địa Hạt 7 của Wisconsin. Ông được Tổng Thống Donald Trump ủng hộ trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang này vào ngày 3 Tháng Mười Một.
Ông David Crowley (Dân Chủ), đối thủ của ông Tiffany trong cuộc bầu cử thống đốc, tuyên bố trên X: “Tôi tạ ơn Thượng Đế vì Dân Biểu Tiffany và không ai khác bị thương trong sự việc khủng khiếp này. Nếu phi công không can đảm, vụ này có thể là thảm họa.”
“Tôi chúc phi công và dân biểu này nhanh chóng hồi phục và tìm được nguồn an ủi bên người thân,” ông Crowley cho biết thêm.
Ông Tiffany nhấn mạnh “chuyện như thế này nhắc nhở chúng ta tính mạng quý giá như thế nào.” (Th.Long)












