WASHINGTON, DC (NV) – Đêm 24 Tháng Năm, trên bãi biển thuộc hòn đảo tư nhân dành cho giới siêu giàu ở Bahamas, ông Donald Trump Jr., con trai của Tổng Thống Donald Trump, bế bổng cô dâu của mình lên không trung giữa lúc pháo hoa rực sáng từ một chiếc sà lan neo đậu ngoài khơi.
“Đó là tất cả những gì chúng tôi hằng mơ ước và còn tuyệt vời hơn thế nữa,” vợ ông, Bettina Anderson, một người mẫu, sau đó đã chia sẻ trên Instagram.

Hôm Thứ Hai, 14 Tháng Chín, tờ báo điều tra độc lập ProPublica đăng bài phóng sự điều tra tiết lộ giấc mơ ấy do một mạnh thường quân bí mật tài trợ. Đó là ông Umar Kremlev, một tỷ phú Nga có mối quan hệ thân thiết với Tổng Thống Vladimir Putin, dù dường như mới chỉ quen biết Trump Jr. gần đây.
Theo các tài liệu mà ProPublica đã xem xét cùng với nguồn tin từ ba người am hiểu sự việc, ông Kremlev đã chi trả hàng trăm ngàn đô la cho các khoản phí tổ chức đám cưới. Vị tỷ phú này đã thanh toán chi phí thuê trọn gói một hòn đảo tư nhân – nơi diễn ra tiệc chiêu đãi và nơi lưu trú cho các khách mời. Ông cũng đài thọ những hạng mục tốn kém khác, chẳng hạn như màn trình diễn pháo hoa, đồng thời cử đội ngũ của mình tham gia công tác tổ chức sự kiện.
Ông Kremlev hiện là chủ tịch Hiệp Hội Quyền Anh Quốc tế (IBA) – một tổ chức thể thao từng vướng nhiều bê bối và nhận nguồn tài chính từ Gazprom, tập đoàn năng lượng thuộc sở hữu nhà nước Nga. Các khoản thanh toán cho đám cưới được thực hiện thông qua một pháp nhân có liên kết với IBA tại Dubai. Đây là đơn vị mà hiệp hội quyền anh này thường sử dụng để thực hiện các giao dịch tài chính.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, vào những ngày trước đám cưới của ông Trump Jr., ông Kremlev đang ở Trung Quốc cùng phái đoàn tháp tùng ông Putin. Một tháng trước đó, ông Putin đã trao tặng ông huân chương nhà nước mang tên “Huân Chương Hữu Nghị.” Chính phủ Ukraine đã áp đặt lệnh trừng phạt cá nhân đối với Kremlev, với lý do ông có mối quan hệ mật thiết với ông Putin và các cơ quan an ninh Nga.
Theo ProPublica mô tả, nhà tài trợ bí mật này là một người đàn ông có ngoại hình to, mập mạp, đầu cạo trọc và khả năng nói tiếng Anh hạn chế. Sự hiện diện ông Kremlev nằm trong một nhóm đông người mà khiến những vị khách khác cảm thấy tò mò. Đôi khi, họ đứng tách biệt và trò chuyện bằng tiếng Nga.
Trong tấm ảnh tiệc cưới của ông Trump Jr. do ProPublica đăng, ông Kremlev đứng ở một vị trí rất khiêm tốn, có vẻ như không muốn xuất hiện trực diện. Ông đứng hàng sau cùng, chỉ thấy một phần nhỏ gương mặt.
Các chuyên gia an ninh quốc gia tỏ ra lo ngại khi Trump Jr. chấp nhận sự hào phóng của vị tài phiệt này, cho rằng điều đó đặt ra một câu hỏi cấp bách: Lý do nào khiến ông Kremlev chi một khoản tiền khổng lồ để vun đắp mối quan hệ này?
“Nếu tôi chi trả cho đám cưới của anh, thì đến một lúc nào đó, anh sẽ phải mang nợ tôi một điều gì đó,” ông Frank Montoya Jr., một cựu quan chức FBI từng giữ các vị trí cấp cao trong lĩnh vực phản gián, nhận định với ProPublica. Các tài phiệt như ông Kremlev thường hành động có sự phối hợp với chính phủ Nga.
Dù chưa rõ liệu điều đó có xảy ra trong trường hợp này hay không, nhưng theo ông Montoya, Trump Jr. đã tự đặt mình vào một tình thế đầy rủi ro. “Chuyện này lẽ ra là điều không thể chấp nhận được đối với con trai của tổng thống. Chấm hết.”
Trong một thông cáo, văn phòng báo chí của Kremlev cho biết: “Ông Kremlev và ông Trump Jr. có mối quan hệ hữu hảo” và hai người gặp nhau lần đầu “cách đây vài năm,” theo ProPublica.
Ông Jared Kushner, con rể của tổng thống, người tham gia chỉ đạo các cuộc đàm phán của chính phủ Mỹ với Nga về vấn đề Ukraine, đã không phản hồi các yêu cầu bình luận. Tòa Bạch Ốc và chính phủ Nga cũng không đưa ra phản hồi.












