Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Pháp Hội Địa Tạng lần thứ 15 do Nhà Quàn Peek Funeral Home và Nghĩa Trang Westminster Park tổ chức hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Chín, với nhiều Phật tử và chư tôn đức tăng ni về tham dự.

Pháp Hội Địa Tạng do Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, viện chủ chùa Khánh Hỷ, Garden Grove, làm sám chủ, dưới sự chứng minh đàn tràng của Trưởng Lão Hòa Hòa Thượng Thích Thiện Long, viện chủ chùa Phật Tổ, Long Beach; Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì chùa Bảo Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ Tổ Đình Huệ Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Thánh Minh, viện chủ chùa Hội Phước, New Mexico; cùng một số hòa thượng khác, thượng tọa, và chư ni.
Sau lễ Vu Lan là ngày Vía Địa Tạng, cầu cho tất cả những người đang sinh tiền hay đã quá vãng. Hàng năm, Pháp Hội Địa Tạng được tổ chức để cùng nhau thành tâm tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện, hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh, cầu nguyện cho khắp nơi trên thế giới được yên bình, xã hội an lạc.
Hòa Thượng Thích Thánh Minh, trưởng ban tổ chức, cho hay nghi thức trong pháp hội là cầu siêu cho tất cả hương linh, cầu cho mọi người được thanh thoát, an lòng người ra đi, và ấm lòng người ở lại.

Hòa thượng chia sẻ: “Mục đích cao cả nhất của Pháp Hội Địa Tạng là nương vào hạnh nguyện cao cả của Địa Tạng Vương Bồ Tát, lúc nào cũng hướng đến những chúng sanh đau khổ nơi địa ngục, để cầu cho họ được siêu thoát, được tóm gọn qua bốn câu thơ nổi tiếng trong kinh điển Phật Giáo Đại Thừa.
“Đó là, ‘Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề.’ Nghĩa là, khi nào địa ngục chưa trống rỗng, ta thề không thành Phật. Khi nào chúng sinh được cứu độ hết, ta mới chứng quả giác ngộ,” hòa thượng nói thêm.

Hòa thượng cho biết thêm, trong Kinh Địa Tạng, mọi người cùng đọc tụng và cầu nguyện thì năng lực rất lớn, sẽ giúp được nhiều hương linh sớm siêu thoát về cõi an lành. Đó chính là hạnh nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn cứu giúp chúng sinh trong cõi ta bà.
Chương trình bắt đầu khi chư tôn đức khai đàn, với Thượng Tọa Thích Pháp Tánh cùng chư tôn đức tăng ni thọ trì Khổ Am Thần Chú, Trì Tụng Kinh Địa Tạng, Cung Tiến Chư Hương Linh, Pháp Hội Hoa Đăng.
Sau khi ban kinh sư trì tụng Chú Phổ Am, cùng với sự chứng minh sái tịnh của chư tôn đức tăng ni đi nhiễu quanh đàn tràng Pháp Hội Địa Tạng, chư tôn đức cùng Phật tử miên mật đọc tụng Kinh Địa Tạng đến trưa.

Nghi thức bên ngoài do ông Sean Haddad (tổng giám đốc), ông Triết Nguyễn (giám đốc), cùng chư tăng thực hiện, đi một vòng trong nghĩa trang để rước các vong linh về thính pháp nghe kinh trong Pháp Hội Địa Tạng.
Sau cùng là nghi thức cúng Mông Sơn Thí Thực, Lược Khoa Chẩn Tế Chư Âm Linh Cô Hồn.
Bà Linda Trần, cố vấn hậu sự của nghĩa trang, chia sẻ: “Với đa số giới trẻ ở Mỹ hiện nay, chúng tôi muốn duy trì truyền thống tri ân, báo ân ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đến các thế hệ sau biết được hiếu đạo của người con nơi đất khách quê người. Rất hiếm khi gặp được nhân duyên lành đến với Pháp Hội Địa Tạng rất quan trọng có nhiều ý nghĩa đối với người Việt, vì hiếu đạo là trên hết.”

Theo bà, đó là lợi lạc chung của kẻ còn người mất, khi những sắc dân khác trên khắp thế giới cũng được siêu sanh tịnh độ. Đó là truyền thống tốt đẹp của người Việt, là nét văn hóa Việt Nam.
Bà cũng ngỏ lời cảm ơn tất cả các vị mạnh thường quân hàng năm vẫn miệt mài hỗ trợ cho Pháp Hội Địa Tạng.
Phật tử Cương Đoàn, pháp danh Pháp Minh, cho hay lần đầu từ Sài Gòn đến giúp trong Phật sự cắm hoa dâng Phật trong chánh điện đàn tràng Pháp Hội Địa Tạng.

Anh chia sẻ: “Em có duyên lành đến với Phật pháp khi được bà nội và mẹ dẫn đi chùa từ hồi nhỏ. Hoa sen là biểu tượng thiêng liêng của Phật pháp nhiệm màu, nâng đỡ cho hương linh người quá vãng được vãng sanh về miền cực lạc, nên em thiết kế hình nền cho chánh điện của đàn tràng này thật trang nghiêm, bằng những đóa sen hồng thắm, trong ý nghĩa đó.” [đ.d.]

















