Nhiều thế hệ cùng vui Tết Trung Thu tại Westminster

Ngân Hà/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều gia đình cùng rước đèn, xem múa lân, thưởng thức văn nghệ, và ẩm thực tại lễ hội Tết Trung Thu do đài Little Saigon TV hợp tác với thành phố Westminster tổ chức hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Chín, tại trung tâm hành chính Westminster.

Gia đình cùng ngắm lồng đèn tại “Con Đường Ánh Trăng” của lễ hội Tết Trung Thu do đài Little Saigon TV hợp tác với thành phố Westminster tổ chức. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Từ chiều, nhiều phụ huynh đưa con đến chọn lồng đèn và tham gia các sinh hoạt.

“Con Đường Ánh Trăng,” với cây tre, cây xanh, lồng đèn kéo quân. cùng nhiều chiếc lồng đèn đủ hình dáng, màu sắc, thu hút nhiều gia đình đến xem và chụp hình.

Khi trời tối, tiếng trống lân vang lên giữa khu lễ hội. Những con lân sáng đèn dẫn đầu đoàn rước. Các em nhỏ cầm lồng đèn theo sau cùng cha mẹ, ông bà.

Dòng người nối nhau quanh trung tâm hành chính trong tiếng trống rộn ràng, gợi không khí Tết Trung Thu quen thuộc ở Việt Nam.

Theo bà Theresa Mai, đại diện ban tổ chức Little Saigon TV, việc hợp tác với thành phố Westminster giúp lễ hội có thêm cơ hội giới thiệu văn hóa Việt đến cư dân thuộc nhiều sắc dân.

Các em trong trang phục chị Hằng, tiên nữ trình diễn thời trang Trung Thu, thu hút nhiều em nhỏ theo dõi. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Bà cũng mong thế hệ trẻ biết thêm những nét riêng của Trung Thu Việt Nam, như câu chuyện chú Cuội và cây đa. Qua câu chuyện này, bà cũng muốn nhắc các em về ý nghĩa gia đình.

“Cái chính ở đây là gia đình,” bà Theresa Mai nói. Bà mong qua những sinh hoạt chung, trẻ em và người trẻ cảm nhận sự gần gũi, chăm sóc của cha mẹ và hiểu thêm giá trị tình thân.

Với nhiều phụ huynh, đưa con đến lễ hội cũng là dịp để các em làm quen với những sinh hoạt của cộng đồng Việt.

Cô Thi Lưu, cư dân Garden Grove, đưa con trai Phi Tôn, 3 tuổi rưỡi, đến dự. Đây là lần đầu bé tham gia một lễ hội Trung Thu Việt Nam.

“Bé Phi rất thích lồng đèn và rước đèn. Lần đầu bé được tham dự lễ hội Việt Nam đúng nghĩa,” cô Thi Lưu cho biết. “Bé rất thích ngồi lắp lồng đèn với ba.”

Múa lân làm không khí lễ hội thêm rộn ràng. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Cô Thiên Thanh, cư dân Anaheim, đưa con trai Oliver Huỳnh, 8 tuổi, đến vui Trung Thu.

“Từ nhỏ, khoảng 4 tuổi, anh chị năm nào cũng dẫn con chơi Trung Thu vì muốn con biết truyền thống và những lễ hội Việt Nam, học hỏi thêm tiếng Việt và sinh hoạt cộng đồng,” cô cho biết.

“Con thích xem các bạn bằng tuổi con hát, múa bằng tiếng Việt trên sân khấu. Con cũng thích xem múa lân, được tặng lồng đèn, và ăn thử bánh Trung Thu,” em Oliver Huỳnh nói.

Không chỉ các gia đình trẻ, nhiều ông bà cũng đưa cháu đến vui Trung Thu.

Bà Cúc Nguyễn, cư dân Porter Ranch, cho biết bà đi khoảng hai tiếng cùng hai cháu nội, 9 tuổi và 4 tuổi, đến Westminster. Những năm trước, bà thường đưa các cháu dự Trung Thu của cộng đồng Việt gần nhà. Hai cháu hiện cũng học tiếng Việt tại nhà thờ, nên bà muốn các cháu có thêm dịp tham gia sinh hoạt cộng đồng Việt.

Hai em nhỏ thích thú xem Lồng Đèn Kéo Quân tại “Con Đường Ánh Trăng.” (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Từng đón Trung Thu ở Việt Nam, bà Cúc thấy không khí tại Westminster vẫn có nhiều nét quen thuộc.

“Không khác lắm. Cũng giống giống vậy. Không khí cũng vui giống vậy,” bà nói.

Trên sân khấu, nhiều ca khúc quen thuộc về Trung Thu như “Cuội Muốn Xuống Trần Gian,” “Rước Đèn Tháng 8,” “Trung Thu Xuống Phố,” “Vui Trăng Trung Thu,” “Đêm Trung Thu,” “Thằng Cuội,” “Bé Chơi Trung Thu,” và “Em Đi Xem Hội Trăng Rằm” lần lượt được trình bày.

Các em nhỏ tuổi của nhóm Sonata với tiết mục “Meo Meo” cũng khiến nhiều khán giả thích thú.

Phần trình diễn thời trang Trung Thu của nhóm Hoa Hậu Từ Thiện thu hút sự chú ý khi các em xuất hiện trong trang phục tiên nữ, chị Hằng nhiều màu sắc. Nhiều em nhỏ phía dưới sân khấu chăm chú theo dõi.

Các em hào hứng nhún nhảy theo tiếng nhạc trước sân khấu. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Nhóm 3AM, gồm Julie, Katrina, và Kassandra, trình diễn “Dòng Máu Lạc Hồng” với phần múa mạnh mẽ, đồng đều, nhận được sự hưởng ứng của người xem.

Phía dưới sân khấu, nhiều em nhỏ chăm chú xem những bạn cùng tuổi hát múa bằng tiếng Việt rồi hào hứng nhún nhảy theo tiếng nhạc. Cha mẹ, ông bà cũng cùng con cháu thưởng thức chương trình.

Cuộc thi ăn bánh Trung Thu cũng tạo ra nhiều tiếng cười.

Theo hướng dẫn của MC Phạm Khanh của Little Saigon TV, các thí sinh có 1 phút để ăn hết một chiếc bánh, trong tiếng cổ vũ của khán giả. Hai người dẫn đầu ngang sức nên phải thi thêm 10 giây trước khi tìm ra người thắng cuộc. Người thắng nhận phần quà do bác sĩ David Dũng Phan, Painless Gentle Acupuncture, trao tặng.

Không khí càng sôi động vào cuối chương trình, khi ca sĩ Trizzie Phương Trinh trình bày bài “One Way Ticket,” trẻ em và người lớn cùng nhảy theo phía trước sân khấu.

“Đặc biệt, dễ thương nhất là những khán giả tí hon cũng nối đuôi nhau thành một ‘party train,’ vừa nhảy vừa đi vòng quanh phía dưới sân khấu. Nhìn cảnh đó mình vui lắm,” Trizzie Phương Trinh kể.

Theo ca sĩ, điều khiến cô vui là ngày càng có nhiều gia đình trẻ đưa con đến các chương trình Trung Thu cộng đồng. Trẻ em sinh ra và lớn lên tại Mỹ có dịp cầm lồng đèn, xem múa lân, nghe nhạc Việt và làm quen với Tết Trung Thu Việt Nam.

Gia đình cùng ngắm lồng đèn tại “Con Đường Ánh Trăng.” (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Ngoài các hoạt động vui chơi và văn nghệ, khu ẩm thực có nhiều món ăn để các gia đình cùng thưởng thức. Các gian hàng thông tin cộng đồng cũng thu hút người tham dự.

Trong số này, gian hàng của Cơ Quan Giao Thông Orange County (OCTA) thu hút nhiều người tìm hiểu về xe buýt, phương tiện đi lại cho người cao niên, và các chương trình giao thông.

Theo ông Ted Nguyễn, đại diện OCTA, hơn 2,000 lượt người ghé gian hàng trong ngày Thứ Bảy.

Ông cho rằng những dịp như vậy giúp OCTA tiếp xúc và tìm hiểu thêm nhu cầu của cộng đồng Việt.

Chương trình dần khép lại nhưng nhiều em vẫn chạy quanh với chiếc lồng đèn trên tay. Cha mẹ đứng bên trò chuyện, ông bà dắt cháu ra về, khép lại một đêm Trung Thu với nhiều thế hệ cùng tham dự. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT