Nguyễn Jackie Trân
GARDEN GROVE, California (NV) – Trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove vừa long trọng tổ chức lễ bế giảng hôm 26 Tháng Chín, khép lại một năm học trong không khí vui tươi, ấm áp, và đầy tình thân giữa học sinh, phụ huynh, và thầy cô giáo.

Ngay từ đầu buổi lễ, hội trường tràn ngập niềm vui của ngày cuối năm học. Các em học sinh được cha mẹ chuẩn bị những bộ trang phục thật đẹp để đến trường, đặc biệt là để nhận những phần thưởng ghi nhận sự cố gắng và tiến bộ trong suốt năm học. Những nụ cười, những bộ quần áo đẹp, và niềm háo hức của các em tạo nên một bầu không khí thật đặc biệt cho ngày bế giảng.
Mở đầu chương trình, cô Huỳnh Trâm Anh Joanne, trung tâm trưởng, gởi lời chào mừng đến toàn thể mọi người. Lời chào được trao gởi trong niềm hân hoan, thể hiện sự vui mừng khi cùng nhau hoàn thành thêm một năm học đầy ý nghĩa.
Tiếp theo chương trình, Mục Sư Tạ Thịnh Tim dâng lời cầu nguyện. Đặc biệt, lời cầu nguyện dành cho các em học sinh và những thầy cô giáo tình nguyện đã trở thành một lời tâm tình thay cho những điều mà người trung tâm trưởng muốn gởi gắm. Đó là lời cảm ơn đối với những em học sinh cố gắng học tập, đối với phụ huynh luôn đồng hành, và đặc biệt là đối với những thầy cô giáo tình nguyện dành thời gian, công sức, và tấm lòng để dạy các em trong suốt năm học.
Một trong những mục đặc biệt của chương trình là sự tham gia của lớp học đặc biệt trong phần nghi thức chào mừng.
Các em kết hợp nhiều nhạc cụ để trình tấu giai điệu quốc ca Hoa Kỳ, mang đến một khoảnh khắc trang trọng và ý nghĩa cho buổi lễ.

Điều đáng nói là các em trong lớp đặc biệt đều là những em sinh trưởng tại Hoa Kỳ và chưa nói được tiếng Việt, trong lứa tuổi từ 12-17.
Thay vì đưa các em vào những lớp dành cho các em nhỏ hơn để bắt đầu học lại từ những bài học căn bản, trường chọn một hướng đi phù hợp hơn là tạo một lớp học riêng dành cho những em cùng lứa tuổi để các em có thể học chung, sinh hoạt chung, và hỗ trợ nhau trong thời gian học tiếng Việt.
Đây không chỉ là một lớp học ngôn ngữ, mà còn là một môi trường để các em cảm thấy mình thuộc về một tập thể, có bạn bè cùng hoàn cảnh và có cơ hội cùng nhau tiến bộ.
Chương trình được phong phú hơn qua phần trình diễn văn nghệ của các em học sinh, với những bài hòa tấu dân ca, những bài hát, và chuyện kể dễ thương.
Thầy cô và các em học sinh cũng cùng hòa đồng qua bài hát về mái trường.
Sau chương trình, toàn thể học sinh, thầy cô giáo, và thành viên ban tổ chức cùng chụp hình lưu niệm. Những tấm hình chung ghi lại khoảnh khắc mọi người cùng đứng bên nhau sau một năm học.
Một năm học đã khép lại trong niềm vui.

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng ngỏ lời chân thành cảm ơn tất cả mọi người tham dự lễ bế giảng một cách nhiệt tình và đầy tình cảm. Và cũng không quên cảm ơn thầy cô giáo tình nguyện đã âm thầm đóng góp thời gian và công sức để đồng hành cùng các em.
Một năm học khép lại – một hành trình mới đang chờ đón.
Mọi người chia tay, hẹn gặp lại nhau trong năm 2027.
Mọi chi tiết để để ghi danh cho con em đi học và ghi danh dạy tình nguyện, xin liên lạc qua điện thư: [email protected] hay số điện thoại: 714-858-4916, hoặc vào trang web mucvuvietngu.org. [đ.d.]

















