NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Một tuần sau khi các báo đăng tải vụ ông Kiệt Trần, nghiên cứu sinh bị đồng nghiệp Trung Quốc đầu độc ở đại học University of Wyoming, chị ruột ông này từ tỉnh Nghệ An cho biết em trai “mất ngủ, đứng không vững” nên phải phải tạm dừng việc giảng dạy.
Bà Aili Wang, 32 tuổi, nghiên cứu sinh vi sinh vật học người Trung Quốc tại đại học University of Wyoming, bị bắt tại Phi Trường Quốc Tế Los Angeles hôm 6 Tháng Mười vì bị cáo buộc bỏ thuốc độc vào nước trà của nam đồng nghiệp người Việt mà bà không ưa, rồi định bỏ trốn khỏi Mỹ sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, theo CBS News hôm 14 Tháng Mười.
Báo Dân Trí hôm 22 Tháng Mười dẫn lời bà TH, ở Nghệ An, chị ruột ông Kiệt Trần, cho biết gia đình bà “bàng hoàng, suy sụp, không thể tưởng tượng có chuyện như vậy lại xảy ra.”
Ông Kiệt Trần được cho là “đang phải đối mặt với nguy cơ tổn thương thần kinh, có thể kéo dài vĩnh viễn.”
“Hiện tại, em trai tôi vẫn bị mất ngủ. Mỗi đêm, em tôi chỉ ngủ khoảng 1 giờ, thời gian còn lại hầu như thức trắng nên cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi,” bà TH cho biết.
“Em tôi nói chuyện bình thường nhưng không đứng được lâu nên phải tạm dừng việc giảng dạy. Hiện em tôi tiếp tục công việc nghiên cứu.”
Bà TH nói do em trai bà không có quốc tịch Mỹ nên chi phí khám, chữa trị “rất tốn kém.”
Bà cũng cho biết gia đình đã gửi một số loại thuốc Đông y sang Mỹ với hy vọng em trai mình “sớm hồi phục.”
“Nếu không có vụ bị đầu độc, em tôi dự định về Việt Nam vào dịp Hè năm 2027. Trước mắt, em tôi sẽ ở Mỹ tiếp tục hoàn thành việc học tiến sĩ, hoàn thành đề tài nghiên cứu, tham dự phiên xử bị cáo dự kiến diễn ra trong thời gian tới. Sau đó vợ chồng em sẽ sớm thu xếp về Việt Nam khám bệnh kỹ lưỡng hơn.”
Cũng theo bản tin, vợ ông Kiệt Trần đã kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền giúp chồng chữa bệnh trên trang GoFundMe và tính đến hôm 22 Tháng Mười, đã nhận được $38,500.
“Ngộ độc acrylamide gây tổn thương thần kinh là tình trạng hiếm gặp, chi phí y tế để điều trị rất tốn kém và dự kiến kéo dài. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh như thế này,” vợ ông Kiệt Trần viết trên trang GoFundMe.
Liên quan vụ đầu độc, một video từ camera an ninh cho thấy bà Wang lục lọi bàn làm việc của nạn nhân Kiệt Trần.
Người này đang có bằng sáng chế chờ thẩm định và chuyên nghiên cứu kỹ thuật điều trị bệnh, tương tự lĩnh vực mà bà Wang nghiên cứu ở Trung Quốc trước khi qua Mỹ.
Bà Wang hiện bị giam ở Los Angeles mà không được nộp tiền thế chân tại ngoại.
Bà bị cáo buộc mua acrylamide trên eBay, và vụ đầu độc bị phát giác khi vợ nạn nhân và một số người khác lấy nước trong máy pha cà phê mà nạn nhân dùng để pha trà đem đi thử thì thấy hóa chất này.
Từ nhiều năm nay, giới chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ của trường đại học Mỹ.
Báo Dân Trí cho hay, ông Kiệt Trần là con trai út trong gia đình có sáu anh chị em, có cha mẹ là nông dân, sống ở một vùng quê của tỉnh Nghệ An.
Khi còn học phổ thông, ông sớm bộc lộ năng khiếu ở môn Sinh Học, từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh.
Sau đó, ông theo học trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, trước khi qua Nam Hàn học thạc sĩ rồi cùng vợ tới Mỹ làm nghiên cứu sinh. (N.H.K) [dt]