Friday, April 26, 2024

Chuẩn mực!

TS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Độc giả viết’ nhằm mời gọi quý độc giả ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, biết đâu, đây là cơ hội cho chúng ta, những độc giả, trở thành tác giả. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi cho Người Việt qua email: [email protected](Bài trong mục này không có nhuận bút)

***

Tôi đi xuống bếp, nghĩ đến cái chuẩn ấy mà buồn cười. (Hình: TtimGocMai)

Ttm Gốc Mai

 

(Đôi khi những chuẩn mực đó chỉ chuẩn đối với người này nhưng lại không chuẩn với người kia! Ta phải tự điều chỉnh để sống mà thôi!)

Chỉ vì câu chuyện dưới đây:

Tôi tìm thấy cái thước dây ở trong túi xách, nên tự đo hai vòng xong tôi bước qua phòng nói với con dâu:

-Số đo vòng 2 và 3 nè con.

-Dạ, để con order ngay cho mẹ.

Thấy nàng cầm cái điện thoại lên lướt tìm size cái quần dài có lót nỉ êm, mà nàng định mua cho mẹ mặc vào mùa Đông, tôi hỏi tiếp:

-Có cần đo chiều dài không?

-Không mẹ, size chuẩn mà, có gì mình lên lai quần.

-Trời! Nói chiều cao mẹ không chuẩn hả? Mẹ đang định kiện chiều cao cái bếp, nó làm cho mẹ khi đứng nấu hay làm thức ăn, mẹ phải giơ tay ngang bằng với vai.

-Chiều cao chuẩn quốc tế mà mẹ!

-Chuẩn theo chiều cao của người Âu Mỹ thì có!

Cô nàng nghe mẹ nói thế thì cười tít cả mắt!

Tôi đi xuống bếp, nghĩ đến cái chuẩn ấy mà buồn cười, vì nó làm tôi liên tưởng đến cái đau mới đây của tôi, rồi liên tưởng và phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh nghề nghiệp.

Mấy mươi năm trước, tôi suốt ngày ngồi làm việc ở văn phòng trước cái laptop thì bị đau gáy cổ, cương đau hai bả vai, hai cổ tay mỏi khó chịu…

Cả hơn năm nay qua với con, giành làm việc bếp núc để đỡ đần cho con thì cũng vì cái chuẩn Âu Mỹ này mà sanh thêm cái bệnh khác.

Mấy hôm trước tôi mới phát hiện vì sao mà hai cánh tay tôi mau mỏi, hai bờ vai luôn bị căng cứng, cái bả vai cánh tay phải dễ bị đau, không thể quàng tay ra phía sau lưng hoặc giơ lên đầu như trước được, tôi tập các động tác yoga thì có đỡ, nhưng vẫn chậm hồi phục.

Bạn của các con là bác sĩ chuyên về xương khớp, khám online cho tôi xong cũng nói vì tôi làm việc cùng với động tác liên tục nên ảnh hưởng đến cánh tay, bị “viêm cứng bao khớp vai” và “cổ tay bị viêm gân” dù sao cũng phải uống thuốc kết hợp với tập thể dục, nếu không phải mất 5-6 tháng mới khỏi. Rồi bác sĩ cho hai cái link các bài tập về vai và cánh tay.

Riêng tôi, mấy hôm nay tôi mới để ý thấy, khi nấu ăn hay chuẩn bị việc bếp núc, tôi thấy cánh tay mình đáng ra phải chúc xuống khoảnh 30-45 độ so với vai, thì nay cứ phải song song với mặt bếp! Tôi bèn đi lấy cái thước để đo cái chiều cao.

Thì mới phát hiện ra chiều cao của cái bếp, các kệ bếp, chỗ rửa thực phẩm, tất cả đều cao 93 cm!

Cái chiều cao chuẩn này của Âu Mỹ chỉ dùng cho chiều cao của người Âu Mỹ, còn tôi với chuẩn Á Đông của thế hệ trước thua chuẩn này đến 20-30cm. Hèn gì mà không mỏi không đau.

Vậy là đã tự tìm ra nguyên nhân gây những bệnh nghề nghiệp, thật ra đều biết đó chứ! Nhưng kệ đời thôi! Nếu không thì đâu có phát hiện ra cái chuẩn mực đối khi chuẩn với người này nhưng chẳng chuẩn với người kia! Ta phải tự điều chỉnh để sống tốt hơn mà thôi. (TtimGocMai)

07/12/2020

MỚI CẬP NHẬT