LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Nguyễn Quang Chơn

Biết rằng lệ thuộc một điều gì thì khổ thêm điều đó!…
Lệ thuộc một chất kích thích nào thì khổ khi thiếu chúng, như cà phê, thuốc lá, rượu bia. Lệ thuộc vào một người nào đó thì khổ cả một đời. Quốc gia lệ thuộc vào một quốc gia thì khó có độc lập, tự chủ…
Ngày nay chúng ta lệ thuộc quá nhiều những tiện ích xung quanh. Tiến bộ khoa học kỹ thuật khiến chúng ta như một con robot lệ thuộc và làm việc theo công nghệ. Chúng ta lệ thuộc vào điện, vào xăng dầu, vào mạng, vào điện thoại thông minh. Không có điện như thời xưa thì ông bà vẫn sống khoẻ vẫn trưởng thành vẫn duy trì, nhưng thử tưởng tượng thời buổi này không có điện xã hội sẽ ra sao, chúng ta sẽ ra sao? Không có xăng dầu trái đất chắc ngừng quay.
Và, nếu không có mạng, không có điện thoại thông minh chắc chúng ta lúng túng, bối rối vô cùng, bởi chúng ta đã quen quên đường đi, quên số phone…, bởi mạng và điện thoại đã giúp chúng ta làm những việc đó rồi!…

Mất phone bây giờ thật khổ. Bao nhiêu thông tin, mật khẩu, bao nhiêu hình ảnh người thân. Mất, chúng ta như bị bệnh về não, quên và bối rối. Trong đại dịch cúm Vũ Hán vừa qua, thử hỏi nếu không có internet, không có mạng xã hội, thế giới khốn đốn thế nào!…
Tôi không biết hiện nay trong xã hội văn minh có những hạng người nào thoát khỏi sự lệ thuộc vào internet và iphone. Không biết các thiền sư có an nhiên tự tại trong môi trường không có những điều kiện đó hay không. Tôi đã một vài lần muốn thoát khỏi sự lệ thuộc đó, nhưng quả là quá bất tiện. Ngày xưa thuộc lòng số điện thoại của những người thân, nay thì chịu. Đường sá đã xây mới, tên tuổi lạ hoắc, chừ muốn đi đâu đều phải dùng Google map. Nhất là những hình ảnh quí giá bên bạn bè, gia đình, người thân, sự kiện đều được lưu giữ trong điện thoại, không có chúng cảm thấy thiếu thốn, ngột ngạt, bức xúc. Nên càng ngày càng lệ thuộc!…
Kỹ thuật số mỗi ngày mỗi phát triển, những công cụ hôm qua còn tinh vi hôm nay đã lạc hậu. Chúng ta càng ngày càng bị trói chặt vào những tiện ích mới của nền văn minh, kỹ nghệ tiên tiến của thế giới. Con người đã nhỏ bé, lại càng nhỏ bé hơn!…






