Monday, April 29, 2024

Phúc cho những thi sĩ có thơ được ‘đạo’

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Thận Nhiên

Tôi là kẻ làm thơ hẩm hiu, thơ của tôi chưa từng được kẻ nào đạo. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Tình cờ, tôi đọc trên Facebook của một người làm thơ, nhà thơ ấy lấy làm phiền lòng vì vừa phát hiện ra bài thơ của ông bị một ai đó đạo (ăn cắp).

Hẳn nhiên, kẻ đạo thơ đã vi phạm tác quyền, vi phạm đạo đức, vi phạm vào sự công chính, điều đó không được chấp nhận bởi cộng đồng, và hắn bị trừng phạt bởi công chúng, hoặc ít ra, bởi lòng tự trọng của chính hắn.

Nhưng còn kẻ bị đạo thơ như ông thi sĩ ấy thì sao? Tôi tự hỏi nếu mình rơi vào hoàn cảnh bị đạo thơ như thế thì sao nhỉ? Mình có buồn lòng, có phẫn nộ lắm không.

Thật lòng, tôi nghĩ là không. Thậm chí ngược lại. Tôi có lẽ còn thấy thú vị nữa. Tôi có lẽ còn thấy vinh dự nữa. Một vinh dự lặng lẽ, và thầm kín, chỉ riêng mình mình nhấm nhá, thưởng thức nó, không ai biết, không chia sẻ với ai, ngoài kẻ đạo thơ kia. Vì sao ư? Vì không ai đạo một bài thơ dở! Nếu bài thơ được đạo/bị đạo thì hẳn nó phải có một giá trị nào đó, ít nhất là với một người, với kẻ đạo thơ. Trong thời đại này, thơ rẻ rúng như bèo như rác, thi sĩ bị đời xem rẻ, và thậm chí tự khinh, vậy mà có kẻ đánh giá cao thơ của mình, cao cho đến nổi kẻ ấy vứt bỏ lòng tự trọng, đến nổi kẻ ấy liều lĩnh mạo hiểm danh dự, để chiếm đoạt nó bằng thủ đoạn bất lương, thì há không phải đáng sướng lắm ru?

Tôi là kẻ làm thơ hẩm hiu, thơ của tôi chưa từng được kẻ nào đạo. Phúc cho những thi sĩ có thơ được đạo.

Kẻ đạo thơ trong thời này là kẻ bất lương đáng yêu. Cuộc đời chẳng còn mấy kẻ yêu thơ cuồng nhiệt đến như vậy. Hắn đáng được tha thứ, cho dù động lực chính của việc đạo thơ là lòng háo danh, thì hắn là kẻ háo danh ngây ngô, và vô hại (?).

Này, hãy đạo thơ của tôi, rồi mình đi uống cà phê.

MỚI CẬP NHẬT