GREEN BAY, Wisconsin (NV) – Ông Donald Trump chiều hôm Thứ Sáu sau cùng cũng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ dành cho chủ tịch Hạ Viện Mỹ Paul D. Ryan cùng các thượng nghị sĩ John McCain và Kelly Ayotte trong cuộc tái tranh cử của họ, một nỗ lực rõ ràng là để hàn gắn sự rạn nứt trầm trọng bên trong đảng, gây ra khi ông Trump có những phát biểu bị coi là bất kính với gia đình một quân nhân Mỹ đã hy sinh trên chiến trường.
Khi tham dự một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Green Bay thuộc tiểu bang Wisconsin, ông Trump nói, “Tôi ủng hộ vị chủ tịch Hạ Viện của chúng ta, ông Paul Ryan, ông là một người tốt. Chúng tôi có thể không đồng ý với nhau về một vài điều, nhưng phần lớn chúng tôi đều đồng ý với nhau.”
Ông Trump đã tạo thêm sự tranh luận trong đảng của ông hôm Thứ Ba khi nói rằng “chưa thể quyết định” là có ủng hộ ông Ryan hay không, một hình thức trả đũa phát biểu của ông Ryan từng đưa ra, trước khi bày tỏ ủng hộ dành cho ông Trump.
Sự khẳng định của ông Trump hôm Thứ Sáu, đưa ra tại tiểu bang nhà Wisconsin của ông Ryan, có vẻ đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Một lá thư vận động tài chánh được gửi đi ngay sau khi ông Trump lên tiếng. Và sau đó là một tin nhắn nói rằng, “Đoàn kết trong đảng sẽ giúp nước Mỹ có lại sự vĩ đại.”
Trong bài diễn văn, ông Trump cũng bày tỏ ủng hộ dành cho bà Ayotte, người đang trong cuộc tranh đua quyết liệt ở New Hampshire. Ông Ryan và ông McCain, thượng nghị sĩ ở tiểu bang Arizona, cũng trong thời gian tái tranh cử.
“Tôi cần có một Thượng Viện và Hạ Viện do đảng Cộng Hòa lãnh đạo để đạt được tất cả những thay đổi mà chúng ta muốn có,” ông Trump nói. Ông nói thêm là ông hiểu và đi theo tinh thần có “một lều lớn” đón nhận mọi khuynh hướng trong đảng của ông Ronald Reagan trước đây. (V.Giang)















































































