Trúc Phương/Người Việt
Mức độ trung thành của Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia) với Tổng Thống Donald Trump có lúc tưởng chừng “chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi” và bà sẵn sàng hy sinh đến “giọt máu cuối cùng” vì ông. Tuy nhiên, có mấy ai học được chữ ngờ…

Một liên minh “đứt chỉ”
Trên Truth Social ngày 14 Tháng Mười Một, Tổng Thống Trump viết: “Tôi rút lại sự ủng hộ và chứng nhận của mình đối với “nữ dân biểu” Marjorie Taylor Greene (…) Vài tuần qua, dù tôi đã tạo ra những Thành Tựu Kỷ Lục cho Đất nước chúng ta (…) nhưng tất cả những gì tôi thấy ở Marjorie “Quái Đản” là PHÀN NÀN, PHÀN NÀN, PHÀN NÀN! Dường như mọi chuyện bắt đầu khi tôi gửi cho bà ấy một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bà ấy không nên tranh cử Thượng Nghị Sĩ hay Thống Đốc bởi vì tỉ lệ ủng hộ bà ấy chỉ có 12% và chẳng có cơ hội gì cả (trừ khi, tất nhiên, bà ấy có sự ủng hộ của tôi – điều mà bà ấy sẽ không đạt được!). Bà ấy đi nói với nhiều người rằng bà ấy rất buồn vì tôi không gọi lại cho bà ấy nữa, nhưng với 219 Dân Biểu/phụ nữ Quốc hội, 53 Thượng Nghị Sĩ Mỹ, 24 Thành Viên Nội Các, gần 200 Quốc Gia và một cuộc sống bình thường, tôi không thể nghe điện thoại của một kẻ điên khùng mỗi ngày. Tôi hiểu rằng những người Bảo Thủ tuyệt vời đang nghĩ đến việc bầu cử sơ bộ cho Marjorie tại khu vực Georgia của bà ấy; họ cũng đã chán ngấy bà ấy và những trò hề của bà ấy (…) Bà ấy đã đi theo hướng Cực Tả, thậm chí còn tham gia chương trình The View, với Đám Dẫn Chương Trình Cộng Hòa đáng ghét có chỉ số IQ Thấp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm vấn đề này.”
“HÃY LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!”
Phản ứng trước tuyên bố của ông Trump, bà Marjorie Taylor Greene cáo buộc tổng thống quay lưng với mình.
“Tổng thống Trump vừa tấn công và nói dối về tôi,” bà Greene viết trên mạng xã hội. “Tôi đã ủng hộ Tổng Thống Trump bằng rất nhiều thời gian quý báu, rất nhiều tiền của chính tôi… Nhưng tôi không tôn thờ hay phục vụ Donald Trump. Tôi thờ phụng Chúa, Jesus là Đấng Cứu Rỗi của tôi, và tôi phục vụ khu vực bầu cử GA14 cũng như cho người dân Mỹ.”
Bà Greene là một trong bốn dân biểu Cộng Hòa cùng với các dân biểu Dân Chủ ký vào đơn yêu cầu bỏ phiếu tại Hạ Viện để buộc công bố bộ hồ sơ Jeffrey Epstein. Ba dân biểu Cộng Hòa còn lại là Lauren Boebert (Colorado), Nancy Mace (South Carolina), và Thomas Massie (Kentucky).
Cách đây vài ngày, Tổng Thống Trump cũng nói bà Greene đã “đi lạc đường” (“lost her way”). Năm năm trước, ông Trump gọi bà là “Ngôi sao tương lai của đảng Cộng Hòa,” người “mạnh mẽ trong mọi việc và không bao giờ bỏ cuộc – một KẺ CHIẾN THẮNG thực sự!”
Trong thế giới chính trị Mỹ đầy xáo trộn và phân cực, ít nhân vật nào gây chú ý hoặc gây tranh cãi như bà Marjorie Taylor Greene. Được bầu vào Hạ Viện Mỹ năm 2020, bà nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng đình đám nhất của MAGA, với những phát ngôn dữ dội và không ngần ngại quảng bá thuyết âm mưu. Tên tuổi của bà gắn liền với những góc cực đoan nhất của phong trào MAGA.
Tuy nhiên, kể từ khi nhiệm kỳ hai của Tổng Thống Trump bắt đầu, bà Greene đã có những thể hiện “phản đảng” khiến đồng minh lẫn đối thủ bất ngờ. Bà công khai chỉ trích lãnh đạo đảng Cộng Hòa về chiến lược đóng cửa chính phủ, phản đối các chính sách y tế mà bà cho là tào lao, và thúc đẩy việc đưa hồ sơ Jeffrey Epstein ra ánh sáng. Bà thậm chí đặt câu hỏi về cách Israel phản ứng trước vụ tấn công của Hamas ngày 7 Tháng Mười, 2023.
Nói cách khác, bà Greene sẵn sàng tách mình khỏi đường lối của Cộng Hòa và thậm chí thách thức cách thực thi nhiều chính sách của ông Trump. Trong một phong trào dựa trên lòng trung thành cá nhân, rạn nứt giữa ông Trump và bà Greene là điều đáng chú ý. Nó phản ảnh những căng thẳng lớn hơn trong nội bộ Cộng Hòa nói chung và phong trào MAGA nói riêng.
Trong tất cả thái độ “phản trắc” của Dân Biểu Marjorie Taylor Greene, quan điểm của bà về việc công bố hồ sơ Jeffrey Epstein là điều khiến ông Trump “cáu” nhất. Sau khi một giới chức của ông Trump nói rằng việc làm ỏm tỏi liên quan Jeffrey Epstein được xem là “hành động thù địch rất nghiêm trọng,” bà Greene đã gọi điện thoại cho một phụ tá cao cấp Tòa Bạch Ốc để phản bác.
“Tôi nói với họ: ‘Các người không bầu tôi. Tôi không làm việc cho các người. Tôi làm việc cho khu vực bầu cử của tôi.” Bây giờ, khi đối mặt chiến thuật hăm dọa từ nhóm của ông Trump, bà Greene thậm chí sửng cồ: “Tôi sẽ nói, kiểu như, tiên sư bố chúng mày” (“I like, fuck you”) (nguồn: “Greene, Straying From Trump, Reflects an Emerging MAGA Split”/The New York Times).
Khi mới vào Quốc Hội năm 2021, bà Greene từng được xem là trò cười, thậm chí là kẻ bị ruồng bỏ trong chính đảng. Bà từng nỗ lực trở thành “đồng đội” của Cộng Hòa, gắn bó với cựu Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy. Tuy nhiên, thời thế thay đổi. Bà tỏ ra cứng cựa hơn, độc lập hơn, và dường như không thấy mình có nghĩa vụ với bất kỳ ai ở Washington DC, đặc biệt với đương kim Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson – người mà bà khinh ra mặt.
Trong bài báo của The New York Times dẫn ở trên, tác giả viết: “Nhiều dân biểu Cộng Hòa vẫn tỏ ra háo hức khi ông Trump gọi tên, và nghiêm túc tuân theo mọi ‘chỉ dụ’ của ông. Nhưng bà Greene, một trong những đồng minh trung thành lâu năm của ông Trump, giờ đây không còn ‘mắt sáng ngời’ khi nhắc đến tổng thống.”
Marjorie Taylor Greene “đi lạc” từ lúc nào?
Trong thực tế, bà Greene có thể không đồng ý với ông Trump ở một số vấn đề, nhưng bà vẫn là… “Marjorie Taylor Greene” – một phiên bản chính trị gia rất “độc đáo” của nước Mỹ trong “thời đại hoàng kim” MAGA.
Mới đây, khi ông Trump ân xá một nhóm nhân vật cánh hữu Cộng Hòa từng đóng giả cử tri nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, bà Greene không chỉ hoan nghênh mà còn kêu gọi làm nhiều hơn những vụ tương tự. Lâu nay, bà Greene luôn phủ nhận kết quả bầu cử 2020 và nhiệt tình phổ biến vô số thông tin sai lệch về cuộc bầu cử mang lại chiến thắng cho ông Joe Biden. “Hôm nay tôi phản đối một cuộc bầu cử bị đánh cắp,” bà tuyên bố ngày 6 Tháng Giêng, 2021, ngay trước khi những kẻ bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội. Cần nhắc lại, năm 2023, khi Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số Hạ Viện, nhắc rằng ông Joe Biden đã thắng cử tổng thống, bà Greene la lớn: “Không, lão ấy không thắng.”
Năm 2022, bà Greene khẳng định rằng “Antifa” chứ không phải những người ủng hộ ông Trump là thủ phạm gây ra cuộc bạo loạn đập phá tòa nhà Quốc Hội. Chưa hết, Tháng Tư, 2022, trong một phiên điều trần, Dân Biểu Marjorie Taylor Greene nói rằng bà chẳng dính dáng cuộc bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, 2021 bởi vì bà… bị một tàu vũ trụ Israel bắt cóc vào đầu ngày hôm đó.
“Tôi đi trên phố, đang mải suy nghĩ, thì đột nhiên một chùm tia phóng từ xa của người Do Thái kéo tôi bay vào con tàu vũ trụ,” bà nói. Tiếp đó, sau khi bị bắt cóc, bà thấy mình bỗng đứng trước mặt gia đình trùm ngân hàng Rothschild, tất cả đều mặc đồ phi hành gia màu bạc. “Họ có một bảng điều khiển lớn với đèn nhấp nháy và các nút bấm mà họ dùng để kiểm soát chính phủ, giới truyền thông, và ngành công nghiệp giải trí,” bà nói.
Sau khi quan sát bà vài giờ, gia tộc Rothschild đưa bà trở về trái đất mà không hề hấn gì – bà nói. Còn nữa, “nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là gia tộc Rothschild đã cấy ghép thứ gì đó vào đầu tôi để điều khiển tâm trí tôi giống như cách họ kiểm soát cháy rừng… May mắn thay, não tôi vẫn không bị ảnh hưởng gì” (“Marjorie Taylor Greene Claims She Was Abducted by Jewish Spaceship on January 6th”/The New Yorker).
Năm 2024, bà lan truyền tin đồn vô căn cứ rằng máy bỏ phiếu ở Georgia bí mật thay đổi phiếu bầu. Trước đó, hồi giai đoạn COVID-19, trong chuỗi bài đăng trên mạng xã hội vào Tháng Mười Một, 2021, bà Greene nhiệt tình trích lời của ông Louis Farrakhan, nhà truyền đạo da đen phản động vốn nổi tiếng với các phát ngôn bài đồng tính và bài Do Thái. Bà ủng hộ lập luận của ông Louis Farrakhan rằng H1N1 và vaccine COVID-19 là “công cụ giết người.”
Mới đây, vào trung tuần Tháng Mười Một, bà Greene cho biết bà sẽ đưa ra dự luật “quyết liệt” (“aggressively”) nhằm loại bỏ dần chương trình visa H-1B để cuối cùng xóa bỏ hoàn toàn chương trình này. Gọi chương trình H-1B là “ngập tràn gian lận và lạm dụng” và cho rằng nó “khiến người Mỹ mất việc làm suốt nhiều thập niên,” bà Greene nói rằng dự luật sẽ “tước bỏ con đường đi đến quyền công dân, buộc người giữ visa phải trở về nước khi visa hết hạn”…
Trong bài bình luận về Marjorie Taylor Greene trên báo The Atlantic ngày 14 Tháng Mười Một (“Four Simple Questions for Marjorie Taylor Greene”), tác giả Yair Rosenberg viết: “Vài hành động gần đây từ bỏ đảng không phủ nhận được cả đời đầy rẫy thuyết âm mưu của bà Greene. Xét tổng thể, những quan điểm trên không cho thấy bà là người ổn định và có phán đoán sáng suốt. Thay vào đó, chúng vẽ lên hình ảnh một người luôn không thể phân biệt được ảo tưởng đảng phái với thực tế, người luôn dao động từ cực đoan âm mưu này đến cực đoan âm mưu khác… Bất kỳ ai – kể cả chính trị gia – đều cần được khuyến khích tiến bộ và không nên mãi bị thu hẹp trong phiên bản tồi tệ nhất của chính mình. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa một sự tiến hóa trung thực, đòi hỏi phải có trách nhiệm; và chủ nghĩa cơ hội hời hợt, không mang lại điều gì cả. Bà Greene thuộc loại nào?” [đ.d.]


















































