WESTMINSTER, California (NV) – Thấm thoát mà đã 57 năm ngày mãn khóa, và để kỷ niệm cho ngày đáng nhớ đó, Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đã tổ chức buổi họp mặt các bạn cùng khóa và gia đình vào sáng Chủ Nhật, 4 Tháng Tám, 2019, tại nhà hàng Seafood World, Westminster.
Khóa 12 SVSQ/TB Thủ Đức còn được gọi là Khóa Trần Hưng Đạo. Theo cựu Trung Tá Phạm Xuân Trà, hội trưởng, đây cũng là một niềm vinh dự khi khóa được mang tên một danh tướng đời Trần, một anh hùng dân tộc đã ba lần đánh thắng giặc Nguyên. Tên gọi này được chính cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đặt cho Khóa 12 nhân dịp ông đến chủ tọa lễ ra trường.
Được biết hiện nay trên toàn thế giới, Khóa 12 Trần Hưng Đạo còn đến 500 cựu SVSQ, riêng vùng Nam California là 120 người, trên tổng số 1,479 người mãn khóa vào ngày 1 Tháng Tám, 1962. Con số này được cập nhật vào dịp Đại Hội Khóa 12 toàn thế giới diễn ra tại Nam California năm 2012.
Cựu Trung Tá Phạm Xuân Trà vốn từng giữ chức Trưởng Phòng 1, Quân Đoàn 2, cho biết thêm: Khóa 12 là khóa “động viên” đầu tiên theo tiếng gọi của đất nước, trước tình hình chiến sự đang gia tăng quyết liệt vì Bắc Việt đã công khai vi phạm Hiệp Định Geneva ồ ạt đưa quân vào miền Nam gây bất ổn cho mọi thành phần dân chúng. Chính vì thế, Khóa 12 quy tụ nhiều thành phần từ quân nhân nâng cấp, công chức, giáo chức, sinh viên học sinh… ngoài ra cũng có nhiều người tự nguyện vào trường để mong có dịp chiến đấu cho quê hương.

Trong số những người tình nguyện gia nhập quân đội theo học Khóa 12, có một nhân vật lẫy lừng, đó chính là Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh. Trước đó, Giáo Sư Linh du học và tốt nghiệp ngành báo chí tại Hoa Kỳ và bắt đầu làm việc cho nhật báo The New York Times.
Theo lời kêu gọi của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông trở về nước theo học Khóa 12 và đậu thủ khoa khóa này. Sau đó, ông phục vụ trong quân đội trước khi chuyển sang làm tổng giám đốc Việt Tấn Xã.
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh cũng từng là giám đốc Hệ Thống Phát Thanh Việt Nam Cộng Hòa, tổng giám đốc Việt Nam Thông Tấn Xã, chủ nhân trường Anh Văn Nguyễn Ngọc Linh ở Sài Gòn. Định cư tại Hoa Kỳ, Giáo Sư Linh đã đóng góp rất nhiều cho làng báo chí Việt Ngữ tại hải ngoại. Giáo sư qua đời tại tiểu bang Virginia năm 2017, thọ 88 tuổi.
Chỉ 13 năm sau ngày ra trường, tức từ năm 1962 cho đến Tháng Tư, 1975, trong số những “chàng tuổi trẻ xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung” đó, nhiều người đã trở thành sĩ quan cao cấp trong Quân Lực VNCH, người có cấp bậc cao nhất là đại tá, nhiều người khác giữ các trọng trách của hành chánh lẫn quân đội. Cũng không ít người đã anh dũng hy sinh đền nợ nước.

Trong số những gương chiến đấu dũng cảm tại chiến trường, có thể ghi nhận trường hợp của cựu Trung Tá Thủy Quân Lục Chiến Lê Bá Bình.
Mùa Hè đỏ lửa năm 1972, Thiếu Tá Lê Bá Bình khi đó là tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 3 TQLC đã cùng đồng đội chặn đứng sức tiến công của lực lượng Cộng Sản Bắc Việt tại mặt trận Đông Hà, Quảng Trị. Sau đó, ông là chỉ huy trưởng Căn Cứ TQLC Sóng Thần tại Dĩ An, Thủ Đức và cuối cùng là tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 6 TQLC cho đến Tháng Tư, 1975.
Chuyện kể của cựu Trung Tá Lê Bá Bình chính là nguồn cảm hứng để tác giả Richard Botkin viết thành cuốn “Ride the Thunder” (Cưỡi Ngọn Sấm) và được dựng thành phim cùng tên với đạo diễn Fred Koster. Cựu Trung Tá Lê Bá Bình định cư tại San Jose (Bắc California) từ năm 1991.
Hoặc trường hợp cựu Đại Tá Võ Ân, trung đoàn trưởng Trung Đoàn 53 thuộc Sư Đoàn 23 Bộ Binh, một người hùng trong trận chiến Ban Mê Thuột.
Năm mươi bảy năm sau khi ra trường, những người trẻ tuổi năm xưa nay đã ở vào độ tuổi bát tuần. Thời gian và những năm tháng dài tù tội trong trại “cải tạo” đã làm hao mòn đi sức khỏe và nét hào hùng thuở trận mạc.

Nhưng hôm nay, cựu Thiếu Tá Nguyễn Minh Tâm vẫn mặc lại bộ quân phục của trường Võ Khoa Thủ Đức với cầu vai gắn dấu Alpha của ngày mãn khóa. Sau khi ra trường, ông phục vụ trong Biệt Đội Quân Báo, Phòng 2, Quân Đoàn 1 suốt 13 năm. Ông dành nhiều thời gian để tâm sự với chúng tôi về những kỷ niệm trên chiến trường cũng như tháng ngày bị đày đọa trong tù ngục.
Một hội viên từ tiểu bang Arizona, nhưng gần như năm nào cũng đến dự buổi họp mặt là cựu Trung Tá Lê Văn Trọng năm nay 80 tuổi, ông từng là tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 71 Pháo Binh thuộc Quân Khu 4. Lần này ông về đây cùng vợ và người em gái. Cựu Thiếu Tá Trọng cho biết sở dĩ ông còn sức khỏe là còn gặp lại bạn cùng khóa vì “Thương lắm, thương nhau lắm. Anh em cứ lai rai ra đi hoài, gặp được nhau như vầy quý lắm.” Những hồi ức về chiến trường xưa được ông nhắc lại với giọng bồi hồi, tưởng như dấu ấn chiến tranh chưa hề phai nhạt trong lòng người lính già.
Hội Ái Hữu SVSQ K.12 được thành lập từ năm 1995. Suốt 24 năm qua, cựu Trung Tá Phạm Xuân Trà vẫn dành trọn công sức trong ban điều hành với hội, dù ông từng ở tù hơn 11 năm trường tại Bắc Việt và nay cũng đã 80 tuổi.
Ông cho biết, trong tình Huynh Đệ Chi Binh, hội đã đóng góp nhiều tiền bạc (và cả xây nhà) cho những đồng môn không may mắn còn ở lại Việt Nam. Còn tại Nam California, tất nhiên ông Trà và ban chấp hành hội cũng lo lắng cho sức khỏe của mỗi hội viên đang mỗi ngày mỗi già yếu hao hụt.

Theo ông, chỉ trong vòng một năm nay tại Nam California đã có đến 14 người đã vĩnh viễn ra đi và mỗi dịp đau xót như thế hội đều có vòng hoa tiễn biệt. Và buổi họp mặt mỗi năm một lần như dịp này để mang lại niềm hạnh phúc còn được nhìn thấy nhau.
Những cựu SVSQ Khóa 12 Thủ Đức năm xưa, nay gặp nhau trong niềm vui nhưng không kém phần bồi hồi. Họ nhắc cho nhau ai đã ra đi và ai “đang trên sân ga, chờ chuyến tàu vĩnh biệt.”
Như ông Nguyễn Trọng Thu, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, một người vẫn đang đóng góp công sức cho hội (toàn trường), cho biết dù các hội viên có hao hụt dần nhưng còn sức khỏe là còn gặp mặt, dẫu có ngồi quán cóc uống cà phê thì cũng là gặp mặt. Cuộc sum họp vì thế mang đầy nỗi xúc động của sự “hạnh phúc còn được gặp lại ngày hôm nay.” (Uyên Vũ)
[jwplayer zpp92oQc]



























































































